Thi đấu lấn lướt trong phần
lớn thời gian của trận đấu và có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 52 do
công của Edin Dzeko. Tuy nhiên, Man City đã gieo thất vọng tột độ cho các CĐV trung thành
của mình khi để đội chủ nhà Cardiff
lội ngược dòng giành thắng lợi với tỷ số 3-2.
Tuy đây mới chỉ là “cú vấp
ngã” đầu tiên của Man City ở mùa giải mới nhưng nó sẽ khiến không ít người tỏ
ra hoài nghi vào sức mạnh thực sự và khả năng cạnh tranh ngôi vô địch Premier
League của
The Citizens ở mùa giải này.
Phát biểu trong cuộc họp báo
sau trận đấu, chiến lược gia người Chile đã lên tiếng thừa nhận, ông cảm thấy
bị sốc và không khỏi thất vọng khi đội bóng của mình phải đón nhận trận thua
muối mặt trước Cardiff.
Pellegrini nói: “Tất nhiên,
tôi không khỏi bị sốc và thất vọng khi đội bóng của mình để thua Cardiff. Trong hiệp thi
đấu thứ nhất, các cầu thủ Man
City đã thi đấu không
tốt. Mặt khác, việc đối phương luôn chơi với 10 người ngay sát vòng cấm khiến
chúng tôi gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.
Sang hiệp hai, tình hình đã
được cải thiện và chúng tôi đã nhanh chóng tìm được bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, sự
thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến Man City phải đón nhận 3 bàn thua liên
tiếp, trong đó có 2 tình huống phạt góc. Có thể nói, ở trận đấu vừa qua, Cardiff đã xuất sắc hơn
so với chúng tôi trong khả năng phòng ngự cũng như chớp thời cơ để ghi bàn”.
Bên cạnh đó, nhà cầm quân 59
tuổi cũng lên tiếng kếu gọi các học trò cần phải biết đứng lên sau thất bại và
nỗ lực hết mình để giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Hull City vào cuối
tuần.
“Dù đã thất bại nhưng Man City
vẫn phải tiếp tục nỗ lực hết mình. Mùa giải mới chỉ bắt đầu và chúng tôi vẫn
còn cơ hội để sửa sai. Hy vọng, các học trò của tôi sẽ biết cách đứng lên để giành
chiến thắng trước Hull
trên sân nhà ở vòng đấu thứ 3” – Pellegrini thổ lộ.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.