Với các pha lập công của
Samir Nasri và thủ quân Vincent Kompany, Man City đã nhẹ nhàng giành chiến
thắng 2-0 trước West Ham ở vòng đấu thứ 38 diễn ra trên sân Etihad hồi tối qua.
Thắng lợi này đã giúp The Citizens
lên ngôi vô địch Premier League khi có được 86 điểm, hơn đội á quân Liverpool 2
điểm.
HLV Pellegrini (phải) đã trải qua mùa giải khá thành công trên cương vị "thuyền trưởng" Man City.
Đây là lần thứ 4 trong lịch
sử, Man City bước lên đỉnh vinh quang ở đấu trường danh giá nhất đảo quốc sương
mù. Điều đáng nói là trong suốt mùa giải vừa qua, đội bóng vùng Eastland chỉ có
vỏn vẹn 14 ngày đứng đầu bảng xếp hạng.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau
trận đấu, Pellegrini đã tỏ ra rất vui mừng với chiến tích mà ông và các học trò
vừa làm được. Đồng thời, chiến lược gia người Chile cũng hết lời khen ngợi
những nỗ lực không biết mệt mỏi của các học trò trong suối 9 tháng qua.
Pellegrini nói: “Quả là một
cảm giác đặc biệt khi tôi có thể giúp Man City giành được 2 danh hiệu ngay
trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Nếu không có sự nỗ lực phi thường của
các cầu thủ cũng như sự yêu mến của các CĐV, chắc chắn tôi sẽ không làm được
điều đó.
Đây là một mùa giải khá đặc
biệt với Man City, bởi chúng tôi đã khởi đầu không thực sự như ý muốn. Mặt
khác, Man xanh rất ít khi đứng ở vị
trí đầu bảng vì những trận đấu bị hoãn. Rất may là trong những thời điểm khó
khăn nhất, các cầu thủ vẫn luôn tin tưởng và cùng tôi nỗ lực hướng tới chiến
thắng. Đây là đội bóng đặc biệt nhất mà tôi từng dẫn dắt.
Trước mỗi trận đấu, tôi luôn
cố gắng giữ bình tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Nhờ đó, Man
City đã trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt theo đúng phong cách mà tôi mong
muốn.
Ở thời điểm này, Man City
đang là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Vì vậy, chúng tôi không thể
tự hài lòng với những gì mình có. Hôm nay và ngày mai, tôi và các học trò sẽ
nghỉ ngơi mừng chức vô địch nhưng bắt đầu từ thứ Ba, chúng tôi sẽ trở lại tập
luyện bình thường để chuẩn bị cho mùa giải mới”.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.