Phải tập cùng đội dự bị, Công Phượng nghĩ gì?

Long Nguyên - Tuệ Minh (từ Singapore) Thứ hai, ngày 08/06/2015 19:08 PM (GMT+7)
Chiều 8.6, trong khi đội hình đá chính trận gặp U23 Đông Timor ở lại khách sạn Days để tập nhẹ, Công Phượng cùng các cầu thủ dự bị đã ra sân Bukit Gombak để tập. Tỏ ra rất thoải mái và sung sức, “số 10” khẳng định anh đã sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo. 
Bình luận 0
Trong buổi tập ở sân Bukit Gombak, huấn luyện viên Miura đã chỉ đạo Công Phượng, Minh Tùng, Thanh Hiền cùng thủ môn Văn Tiến và thủ môn đăng ký dự bị Văn Trường tập các bài tập đơn giản. Riêng hậu vệ Hữu Dũng cũng có mặt, nhưng không tập với bóng mà chỉ đi bộ và chạy nhẹ quanh sân trước khi chườm đá. Trao đổi chớp nhoáng với Dân Việt, Hữu Dũng cho biết: “Chấn thương của tôi đang hồi phục khá tốt. Có thêm thời gian để chữa trị, tôi sẽ đủ khả năng thi đấu vòng bán kết”.

Không thi đấu phút nào ở trận gặp Đông Timor, Công Phượng tỏ ra khỏe khoắn và vui vẻ khi tập cùng đồng đội. Ban đầu là vài vòng chạy quanh sân, sau đó là màn đá ma rồi tập sút xa, đánh đầu, đá phạt, Công Phượng hoàn thành tốt. Dù thời tiết ở sân Bukit Gombak tương đối oi bức, nhưng tiền đạo này không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Trái lại, anh thường xuyên nở nụ cười và thi thoảng lại châm chọc đồng đội để buổi tập đạt hiệu quả cao.

imgCông Phượng (số 10) tỏ ra thoải mái trong buổi tập cùng các cầu thủ dự bị chiều 8.6.
Trao đổi nhanh trên sân, Công Phượng cho biết anh không có vấn đề đáng ngại nào về thể lực và việc không khi đấu trận gặp Đông Timor là quyết định của huấn luyện viên Miura. Công Phượng cũng cho biết: “Tôi đang háo hức chờ đợi trận đấu với U23 Thái Lan. Nếu được ra sân, tôi sẽ nỗ lực hết sức để ghi bàn và giúp U23 Việt Nam giữ được ngôi đầu bảng”. 

Thậm chí, với tâm trạng khá hưng phấn, Công Phượng còn nửa đùa nửa thật: “Tôi để tóc dài và không cạo râu để... lấy may”. Đến khi hỏi Công Phượng kỹ hơn về chuyện này thì “số 10” khẳng định: “Thực tế, giờ là lúc không chỉ riêng tôi mà toàn đội cần tập trung tối đa về chuyên môn cho vòng bán kết và chung kết. Hình thức chỉ là chuyện nhỏ và tôi không mấy quan tâm”.

Tuy buổi tập của các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ là buổi tập nhẹ, song huấn luyện viên Miura vẫn tỏ ra rất nghiêm khắc. Ông thầy người Nhật Bản bắt các cầu thủ tập đến khi các nhân viên của sân vào nhắc đến lần thứ 3 là đã hết giờ tập (để nhường sân cho đội U23 Lào) thì mới cho các cầu thủ nghỉ ngơi và lên xe trở về khách sạn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem