Phan Văn Đức: "HLV Park Hang-seo đã thay đổi cuộc đời tôi"

Cao Oanh Thứ hai, ngày 17/10/2022 15:54 PM (GMT+7)
Tiền vệ Phan Văn Đức bày tỏ sự nuối tiếc khi HLV Park Hang-seo, người thầy mà anh hết mực kính trọng đã quyết định chia tay ĐT Việt Nam khi hết hợp đồng vào tháng 1/2023.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo sẽ chia tay ĐT Việt Nam vào tháng 1/2023. Quyết định trên đồng nghĩa với việc giải đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Hàn Quốc trên cương vị HLV trưởng ĐTQG Việt Nam sẽ là AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 diễn ra vào tháng 12 tới.

Rất nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi biết tin HLV Park Hang-seo sẽ không còn dẫn dắt ĐT Việt Nam kể từ năm 2023. Chia sẻ với báo Dân Việt, tiền đạo Phan Văn Đức cho hay: "Thầy Park ra đi thực sự tôi rất tiếc. Tôi luôn dành sự tôn trọng rất lớn cho thầy. Với tôi, thầy là người thầy tuyệt vời và đã thay đổi sự nghiệp cũng như cuộc đời của tôi".

Phan Văn Đức: "Thầy Park là người quan trọng thay đổi cuộc đời sự nghiệp của tôi" - Ảnh 1.

Phan Văn Đức thân thiết với HLV Park Hang-seo.

Nói về mối quan hệ của bản thân với ông thầy người Hàn Quốc, ngôi sao thuộc biên chế SLNA tâm sự: "Thầy Park là người gần gũi, không chỉ với tôi mà đối với tất cả cầu thủ. Thầy là người sống hòa đồng và rất tình cảm. Lúc tôi và vợ cưới nhau, thầy rất tâm lý. Thầy quay video chúc mừng vợ chồng tôi, tôi thấy đấy là điều đáng quý. Tôi thật sự cảm động về những gì thầy dành cho mình, đặc biệt lại là một ngày trọng đại như ngày cưới".

"Khi sinh con đầu lòng, hay bé thứ 2, thầy luôn gọi điện cho tôi để chúc mừng. Những lần tôi lên tập trung đội tuyển, tôi hay gọi về nhà và thầy thường cầm điện thoại của tôi để nói "xin chào" với vợ tôi. Tôi thấy thầy rất đáng yêu".

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất giữa mình và HLV Park Hang-seo, Phan Văn Đức nhớ lại: "Giữa tôi và thầy Park có rất nhiều kỷ niệm, thầy rất thân tiện và gần gũi với toàn bộ cầu thủ. Trong những lần tập trung đội tuyển, thầy hay sang phòng chúng tôi chơi, có nhiều lúc chúng tôi đang xem ipad hoặc điện thoại, thầy nằm cùng và tranh giành ipad của tôi để xem; hay như lúc đá ma, thầy vào chơi với chúng tôi và sẵn sàng đuổi theo bóng, rồi pha trò để mọi người cùng cười; có khi, thầy đắp mặt nạ cùng hoặc tặng quà cho 2 nhóc nhà tôi...".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem