Pháp - Mexico 0-2: "Gà trống" im tiếng gáy

Thứ sáu, ngày 18/06/2010 08:41 AM (GMT+7)
Với lối chơi đa dạng và giàu sức tấn công, Mexico đã vượt trội so với Pháp. Không đột biến và thiếu chất sáng tạo, thày trò Domenech bất lực nhìn Mexico có trọn vẹn 3 điểm bằng chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0.
Bình luận 0
img
Pháp gục ngã trong sự bế tắc trước lối chơi lấn lướt của Mexico - Ảnh Getty

Đội tuyển Pháp có một sự điều chỉnh khi Domenech quyết định sử dụng Malouda thay cho Gourcuff và kéo Ribery vào đá như một tiền vệ trung tâm. Trên hàng công, HLV trưởng của Pháp vẫn quyết định trao niềm tin nơi Anelka thay vì Henry, cầu thủ hiện đang là chân sút tốt nhất trong lịch sử đội bóng áo Lam.

Bên phía Mexico, HLV Javier Aguirre vẫn giữ nguyên hàng công với Giovani và Vela sẽ hỗ trợ cho mũi nhọn cao nhất Franco. Chỉ có một sự thay đổi duy nhất của Mexico chính là việc hậu vệ Hector Moreno có cơ hội đá chính thay cho tiền vệ Paul Aguilar. Sự điều chỉnh này khiến Rafael Marquez được chơi nhô cao và đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mexico cho thấy họ không hề e ngại đối thủ khi sẵn sàng chơi dâng cao và tạo ra những pha hãm thành với những đường lên bóng tốc độ cao. Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên, cột dọc của ĐT Pháp đã phải rung lên với cú sút chéo góc của Giovani.

Dẫu vậy, trong pha bóng này, cựu tiền đạo của Barcelona đã rơi vào thế việt vị. Đến phút thứ 8, đến lượt Carlos Vela có cơ hội đối mặt với Lloris sau đường bấm bóng dài của Marquez từ giữa sân nhưng chân sút đang chơi cho Arsenal lại dứt điểm đưa bóng lên trời. 3 phút sau, Franco thể hiện phẩm chất của một trung phong khi khống chế bóng gọn ghẽ bằng ngực sau đường chuyền bổng của đồng đội rồi ngoặt bóng loại bỏ một hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sút đi hơi cao so với khung thành của tuyển Pháp.

Những phút sau đó Mexico tiếp tục cho thấy một lối chơi thoáng đạt với những pha phối hợp tấn công rất có nét. Đội bóng CONCACAF chơi pressing khi giữ được một cự lý đội hình tương đối tốt. Sự chủ động của Mexico khiến tuyển Pháp có phần cơ cứng và thường xuyên để đối thủ chiến thắng trong những cuộc tranh chấp tay đôi.

Phút 17, thêm một cú dứt điểm nữa được thực hiện bởi hậu vê Salcido song bóng vẫn đi chưa chính xác. Có lẽ, điều mà Mexico còn thiếu trong một thế trận rực lửa chính là bàn thắng sau khi họ đã tạo ra được rất nhiều những cơ hội.

Trong khi Mexico càng chơi càng thể hiện được sự lấn lướt thì Pháp lại tỏ ra tương đối bế tắc trong những đợt lên bóng dù cho Malouda rất nỗ lực ở bên cánh trái trong khi Ribery cũng cố gắng làm tốt vai trò của một hộ công. Vẫn thiếu khá nhiều những tình huống gây đột biến mà những cầu thủ được kì vọng nhiều nhất bên ĐT Pháp chưa thể tạo ra.

Đến phút thứ 27, tuyển Pháp lại được phen rùng mình khi sau pha đi bóng đầy táo bạo của Salcido. Có bóng từ bên cánh trái, hậu vệ của Mexico đã vượt qua sự truy cản của cả Toulalan lẫn Sagna rồi đột nhập vòng cấm. May mắn cho Les Bleus là Lloris đã chơi cảnh giác với cú dứt điểm ngay của Salcido. 3 phút sau, Mexico nhận tổn thất đầu tiên khi Vela dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

Vị trí của anh được thay thế bởi Barrera và chỉ 1 một sau khi có mặt trên sân, suýt chút nữa cầu thủ 22 tuổi này tạo ra bất ngờ khi anh băng vào cắt mặt đón đường chuyền của Salcido nhưng tiếc là tình huống chạm bóng sau đó lại không giúp Barrera có được bàn thắng.

Mãi đến những phút cuối hiệp một, tuyển Pháp trong thế bế tắc mới có được cú sút đầu tiên về phía khung thành của Mexico nhưng cú dứt điểm của Anelka lại đi quá nhẹ và không gây nguy hiểm cho khung thành của Perez. Đây cũng là bóng đáng xem cuối cùng trong hiệp đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, trước sự mờ nhạt của hàng công, Domenech buộc phải có những thay đổi khi Gignac thay vì Henry vào sân thay cho Anelka. Đã có nhiều hơn những cơ hội được tạo ra cho đội bóng áo Lam với tình huống dứt điểm khá nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là cú sút từ ngay sát vòng cấm của Malouda ở phút 53 khiến cho Perez phải vất vả đẩy bóng. 2 phút sau đến lượt Ribery không thể chiến thắng được thủ thành của Mexico với một cú sút ở góc hẹp hơn.

Khi những sự thay đổi của Domenech chưa thể mang lại được tính hiệu quả thì Javier Aguirre lại cho thấy những điều chỉnh của ông hợp lý đến thế nào. Trong hai sự thay đổi đều nhằm vào hàng công với Javier Hernandez và Blanco thì một trong đã tạo ra sự khác biệt bằng bàn mở tỷ số.

Từ giữa sân, Marquez tung ra đường chuyền nhạy cảm để Hernandez (trong thế việt vị nhưng không có tiếng còi cất lên) thoát xuống đối mặt với Lloris. Bằng một sự điềm tĩnh hiếm thấy, tân binh của Manchester United đi bóng qua thủ thành đối phương rồi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống đưa Mexico vượt lên dẫn trước.

Bất ngờ phải nhận bàn thua, Domenech tiếp tục có những điều chỉnh với việc tung Valbuena vào sân thay cho Govou, cầu thủ đã chơi rất mờ nhạt trước đó. Nhưng càng thay đổi, Pháp càng thể hiện sự bế tắc. Bất lực trong nỗ lực của mình, họ còn phải nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 79.

Từ pha đi bóng tốc độ của Barrera bên cánh phải, Abidal đã có một pha truy cản trái phép tiền vệ của đối phương trong vòng cấm và biếu không cho Mexico một quả 11m. Blanco với kinh nghiệm của mình đã khuất phục Lloris bất chấp thủ thành của Lyon đã bay đúng hướng.

Bên ngoài sân, Domenech chết lặng đi với bàn thua này, tất cả gần như đã chấm hết với tuyển Pháp. Hai bàn thua cùng một thế trận bế tắc, tuyển Pháp trắng tay mà vẫn chưa thể có được 1 bàn thắng. Với 1 điểm sau 2 lượt trận, cánh cửa đi tiếp đã sắp khép lại với "Gà trống" Gaulois khi họ đã không còn trong tay quyền tự quyết ở lượt đấu cuối. 

Theo TT&VH
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem