“Phép màu” Mourinho: Biến một kẻ vô gia cư thành nhân viên Real Madrid

Thứ sáu, ngày 12/04/2013 12:57 PM (GMT+7)
Dân Việt – Những ngày này, bóng đá không có chỗ cho sự ấm áp, nhưng nếu có một người có thể tạo ra một câu chuyện cổ tích, thì đó không ai khác chính là Mourinho. Một góc nhìn cực khác về Người đặc biệt.
Bình luận 0

Câu chuyện bắt đầu bằng ước mơ của Abel Rodriguez, một nhân viên nhà ga Los Angeles có gốc gác Mexico. Người đàn ông này có một ước mơ cháy bỏng, đó là một lần được xem trận Siêu kinh điển giữa CLB yêu thích Real Madrid với đại kình địch Barcelona. Anh quyết giành dụm tiền để bay tới Tây Ban Nha.

img
Abel Rodriguez chỉ dẫn đường đi cho Ronaldo

Nhưng khi đặt chân xuống xứ sở đấu bò tót, Abel Rodriguez chỉ còn trong túi vỏn vẹn vài USD, và đó là số tiền không đủ để thuê một nhà trọ tại Madrid, chứ đừng nói mua vé vào sân Bernabeu xem trận Siêu kinh điển (diễn ra hôm 2.3.2013), nơi hội tụ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Không nản lòng, Abel Rodriguez đi bộ tới sân tập Valdebebas của Real Madrid. Anh hi vọng sẽ nhìn thấy những cầu thủ áo trắng của đội bóng thủ đô bằng xương bằng thịt, và coi đó như một sự an ủi với mình. Nhưng sân tập cũng cần có vé và Abel Rodriguez đành ngồi run rẩy bên ngoài, dưới trận mưa tuyết giá lạnh.

Abel Rodriguez cứ ngồi đó, suốt 5 giờ đồng hồ và chờ một phép màu. Rốt cục, phép màu đã xảy ra. HLV Jose Mourinho rời sân tập Valdebebas bằng xe riêng và khi nhìn thấy một người đàn ông tội nghiệp ngồi co ro bên lề đường, ông đã ngay lập tức yêu cầu dừng lại và bước xuống hỏi han.

“Đó như một phép lạ khi tôi nhìn thấy anh ta”, Mourinho chia sẻ với tờ Sports Illustrated. “Tôi nhìn thấy Abel ngồi bên ngoài sân tập. Tôi yêu cầu lái xe dừng lại và nói rằng đó là chàng trai Los Angeles mà tôi từng gặp. Tôi mở cửa kính và nói vọng ra: Ồ anh bạn, anh đang làm gì ở đây vậy. Abel đáp lại: Tôi đến thăm các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi đến châu Âu và tôi muốn xem trận El Clasico. Nhưng tôi lại không có vé và đã hết tiền”.

img
Abel Rodriguez đã giúp một kẻ vô gia cư hiện thực hóa giấc mơ của mình

“Tôi ấn tượng với khuôn mặt của Abel. Hồi năm ngoái, khi tới Los Angeles, anh ấy đã luôn đi theo và trợ giúp chúng tôi. Anh ấy là một CĐV tuyệt vời và vì thế, tôi muốn làm một điều gì đó cho anh ấy. Tôi muốn anh ấy thực hiện được ước mơ của mình trước khi trở về nhà”, chiến lược gia của Real Madrid nói thêm.

Sau khi nghe câu chuyện của Abel Rodriguez, Mourinho đã quyết định đặt cho anh này 1 vé khách sạn, nơi mà các cầu thủ Real Madrid ăn ở, chuẩn bị cho trận đấu với Barcelona. Rồi vào bữa tối trước trận El Clasico tại Bernabeu, Mourinho lại đưa ra một đề nghị làm thay đổi cuộc đời của Abel Rodriguez. Mời anh làm nhân viên của Real Madrid.

Abel Rodriguez tất nhiên chẳng thể từ chối. Anh ôm chầm lấy Mourinho, khóc như một đứa trẻ. Mọi việc diễn ra như một giấc mơ. Ngay ngày hôm sau, Abel Rodriguez cầm hộ chiếu của mình tới Đại sứ quán, gia hạn thêm thời gian ở lại Tây Ban Nha và sắp xếp thời gian cho công việc mới.

Với việc trở thành nhân viên Real Madrid, Abel Rodriguez không chỉ được xem trận El Clasico, mà còn được xem rất nhiều trận đấu khác của đội bóng Hoàng gia, bao gồm cả chuyến làm khách tới Old Trafford, dự trận lượt về vòng knock-out Champions League với M.U.

Từ một kẻ vô gia cư, không xu dính túi, Abel Rodriguez đã trở thành nhân viên bán thời gian cho Real Madrid, nhận một mức lương hậu hĩnh, thường xuyên giao tiếp với các cầu thủ hàng đầu thế giới và sở hữu những chiếc áo đấu của Kaka, Cristiano Ronaldo, Javier Hernandez hay Mesut Ozil... Tất cả đến từ phép màu mang tên Jose Mourinho.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem