• Đang có nghề lái máy xúc, nhưng "đùng 1 cái", anh Nguyễn Tiến Huy (SN 1984, ở khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) bỏ việc về quê. Mọi người không hiểu anh bỏ việc về quê thì chuyện cơm áo gạo tiền thế nào thì "đùng 1 cái" nữa, anh quay qua tập tành trồng lan rừng...với 20 giò lan làm vốn ban đầu.
  • Lúc đầu, vì yêu thích màu sắc và mùi hương của lan rừng nên chỉ trồng chơi để ngắm nhưng sau đó, nhận thấy hoa lan có giá trị kinh tế, được nhiều người chơi hoa “săn” lùng nên anh Nguyễn Phương Hồng Sơn quyết định khởi nghiệp trồng lan. Từ niềm đam mê, mỗi năm gia đình anh kiếm hàng trăm triệu từ trồng lan rừng.