Philippines, chướng ngại vật khó vượt của ĐTVN

Chính Minh Thứ năm, ngày 20/11/2014 12:59 PM (GMT+7)
Trong quá khứ, kể từ kỳ Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup) đầu tiên năm 1996, Philippines thường bị coi là “rổ đựng bóng”. Nhưng kể từ AFF Cup 2010, với sự xuất hiện dày đặc của các ngoại binh nhập tịch trong đội hình, họ bỗng trở thành một kẻ đáng ngại với mọi đối thủ trong khu vực.
Bình luận 0

Bước ngoặt lịch sử ở Mỹ Đình

Đến lúc này, rất nhiều tuyển thủ Philippines vẫn nhớ như in thời khắc có ý nghĩa lịch sử, thắng tuyển Việt Nam (khi đó là đương kim vô địch) 2-0 trên sân Mỹ Đình tại vòng bảng AFF Cup 2010.

Chân sút người Anh gốc Philippines Phil Younghusband – người ghi bàn ấn định chiến thắng đó nhớ lại: “Thành công ở AFF Cup 2010 (Philippines sau đó đã lần đầu tiên lọt vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á – PV) đã thổi một ngọn lửa vào bóng đá Philippines. Trận đấu ấy là bước ngoặt đối với bóng đá Philippines....”. Chiến thắng đó thậm chí còn đưa HLV người Scotland vốn vô danh Simon McMenemy khi đó mới 33 tuổi bỗng… nổi tiếng. Sau này, có lúc ông McMenemy còn được đặt vào vị trí thế chỗ HLV Calisto ở đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2010.

img

Những ngoại binh nhập tịch của Philippines (trái) sẽ gây khó khăn cho tuyển Việt Nam.    M.H

 

Người kế nhiệm McMenemy, HLV Michael Weiss (Đức)– đã giúp Philippines thêm một lần nữa đánh bại tuyển Việt Nam 1-0 ở vòng bảng AFF Cup 2012 từng chia sẻ: “Bóng đá không phải là môn thể thao vua ở Philippines, vì vậy, để phát triển nó rất khó. Công việc của tôi là cố gắng mang tới thành tích tốt nhất cho đội tuyển để khơi dậy niềm đam mê cho các cổ động viên”.

Và sau 2 lần đánh bại Việt Nam để lọt vào bán kết, hướng tới AFF Cup 2014, Philippines đang tràn đầy quyết tâm làm được điều đó lần thứ 3. Cái đích mà thầy trò HLV người Mỹ Thomas Dooley hướng tới thậm chí là ngôi vô địch.

Philippines đã mạnh hơn

Trước câu hỏi về các đối thủ ở bảng A, trong đó có Philippines, HLV đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura đã khẳng định ông đã được cung cấp đầy đủ băng ghi hình để có cái nhìn tương đối chính xác về đối thủ. Về cơ bản, Philippines vẫn trung thành với lối chơi bóng dài, đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Lối chơi của Philippines tương tự như cách đá của Palestine (đội bóng mà tuyển Việt Nam đã thua 1-3 trong trận giao hữu chiều 9.11). Và nếu không nhanh chóng khỏa lấp những “lỗ hổng” về khả năng phòng ngự từ xa của tuyến giữa, tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước Philippines ở lượt trận cuối vòng bảng (tối 28.11) trên sân Mỹ Đình.

Trong số 21 tuyển thủ Philippines dự AFF Cup 2014 vẫn còn đó những gương mặt quen thuộc từng là nỗi ám ảnh đối với hàng thủ Việt Nam 4 năm qua như anh em nhà Younghusband, Greatwich, Manuel Ott (Đức)… Ngoài ra có thêm những ngoại binh nhập tịch như hậu vệ Daisuke Sato (Nhật Bản), Robert James Gier (Anh), tiền vệ Patrick Reichelt (Đức), Martin Markus Steuble tiền đạo Kenshiro Michael Daniels (Mỹ), Mark Andrew Hartmann (Anh)…

Đối thủ mạnh lên thấy rõ, còn tuyển Việt Nam lúc này chưa khiến người hâm mộ an tâm. Không lẽ chúng ta lại phải hồi tưởng ký ức đã thắng Philippines 4-1 ở vòng bảng Tiger Cup 2002, và nói rằng, sở dĩ thành tích đối đầu của Việt Nam và Philippines tại giải vô địch Đông Nam Á trước AFF Cup 2010 (Philippines thắng 2, thua 1) chẳng qua là ta đã “không may” khi không có dịp cùng bảng Philippines?

Tuyển Việt Nam chốt danh sách vào 21.11 HLV Miura khẳng định sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ (3 thủ môn) dự AFF Cup 2014 vào ngày 21.11 - một ngày trước khi AFF Cup 2014  khởi tranh. Do tiền vệ Minh Châu đã chia tay đội tuyển vì chấn thương, HLV sẽ còn phải loại thêm 1 cầu thủ, 1 thủ môn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem