Phong trào "Nói là làm": Chết vì like là cái chết... quái thai

Thảo Nguyên (tổng hợp) Thứ hai, ngày 26/09/2016 08:00 AM (GMT+7)
Trên mạng xã hội đang lây lan trào lưu câu like “Nói là làm”, ngoài sự phản cảm, giới trẻ còn không ngại đua đòi làm những chiêu trò quái thai, dị dạng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Bình luận 0

img

Ngày 23.9, trên mạng xã hội, một thanh niên tung clip đang ăn 'vật lạ' được mang ra từ bồn cầu khiến cộng đồng kinh hãi. Theo đó đoạn clip dài khoảng 3 phút xuất phát từ một tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc Lân ghi lại cảnh một thanh niên ngồi trong phòng tắm thò tay vào bồn cầu móc ra một vật màu vàng và đưa lên miệng ăn.

Trước đó, tài khoản này đã đăng clip về chuyện tuyên bố hùng hồ về việc mình đã hứa “nói là làm, tối nay vào lúc 8 giờ, Lân lấy phân trong nhà vệ sinh bỏ lên tô và ăn cho mọi người xem, thằng này nói là làm”.

Chỉ sau khoảng 5 giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút gần 750 ngàn lượt xem, hơn 17 ngàn lượt chia sẻ và gần 22 ngàn lượt like (thích) và bình luận.

Hành động của chàng trai này khiến ai cũng cảm thấy 'bốc mùi" khi tự tay bốc những "vật lạ" màu vàng từ trong bồn cầu ra và ăn. Đa số những bình luận đều tỏ thái độ bất bình và lên án kịch liệt hành động “điên rồ” của nam thanh niên này.

Trước đó vài ngày, một đoạn clip dài khoảng 30 giây xuất phát từ facebook của người có tên Nguyễn Tiến ghi lại cảnh một nam thanh niên vừa đứng vừa nói sẽ tẩm xăng vào người và nhảy xuống kênh Tân Hoá (TP.HCM)

Trong đoạn chia sẻ đó, nam thanh niên cho biết để thử thách lòng can đảm của bản thân không sợ bất cứ gì nếu nhận đủ 40.000 like (thích) trên mạng xã hội. “Tối nay, 7 giờ, tôi sẽ thực hiện lời nói của tôi, tôi sẽ tẩm xăng nhảy xuống kênh Tân Hoá này.... Đặc biệt là tôi không biết bơi, nhưng tôi đã nói là nhất định là tôi sẽ làm”, thanh niên xuất hiện trong clip này tuyên bố chắc nịch.

Ngay sau đó, đoạn clip này nhận được hơn 9.000 comment và hơn 12 ngàn lượt chia sẻ. Và vào khoảng 23 giờ sáng nam thanh niên đã thực hiện hành động như đã nói, đồng thời nhờ một người bạn ghi hình để post lên trang của mình, chứng tỏ cho mọi người thấy. 

Ngoài ra còn có muôn hình, vạn trạng kiểu câu like như: "Đủ 1.000 like sẽ mặc quần áo con gái đi vòng quận 8", "60 like và 15.000 share sẽ mặc đồ lót nhảy cầu và uống hết một ca nước sông", "Chỉ cần 10 like để phóng cả người và xe xuống cống".

img

Nhiều cô gái còn thản nhiên câu like bằng những bức ảnh hoặc clip nóng như "20.000 like, 500 share, 1.000 bình luận để xem video lột đồ", "5.000 like thôi sẽ chụp ảnh lộ nguyên vòng một tặng anh em"…

Đánh giá về trào lưu này, TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - Trưởng Bộ môn Tâm lý học Ứng dụng, ĐH Sư phạm TPHCM nhận định: "Hành động tự thiêu để câu like là một minh chứng hùng hồn cho trào lưu sống ảo của một bộ phận bạn trẻ ngày nay. Trào lưu xấu xí này đã lên đến đỉnh điểm khi một số bạn bắt đầu bất chấp cả tính mạng để có thể nổi tiếng phút chốc trên mạng xã hội. Nên nhớ, giữa số like và trí tuệ thì trí tuệ mới chính là thứ giúp bạn nổi tiếng hoặc thành công thật sự và lâu dài".

TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cũng khuyến cáo thêm: “Cư dân mạng hãy tỉnh táo, đừng bao giờ phí nút like cho những hành động kiểu này, nếu không, chính chúng ta là một kẻ tiếp tay cho những cá nhân "thèm khát nổi tiếng đến mức không thể tin nổi" đưa mình vào vòng nguy hiểm”.

Những người thèm khát like đến mức có thể sẵn sàng làm đủ các chiêu trò quái thai, dị dạng để nổi tiếng cho thấy một bộ phận giới trẻ đã mắc bệnh "sống ảo" quá trầm trọng trên mạng xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem