Phương án 50 - 50

Thứ năm, ngày 21/03/2013 17:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vậy là tới đây vụ kiện giữa tôi và chú có thể giải quyết được rồi nhé, chú đừng có nằm mơ mà kiện được tôi.
Bình luận 0

- Em chơi với bác đã lâu, nhưng phải kiện bác về hành vi thỉnh thoảng lại trêu em "không biết đẻ", nên cứ phải nuôi "vịt giời"... Chơi với bác tình là tình, lý là lý, việc nào ra việc ấy.

- Tôi chỉ đùa thôi, mà chú đã đòi kiện thì tôi báo cho chú biết, khi góp ý cho dự luật tiếp công dân, ông chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị người dân cần đặt một khoản tiền cược khi đi kiện. Nếu kiện không đúng thì phải mất khoản tiền đó, kiện đúng sẽ được hoàn lại. Chú muốn kiện nữa không?

- Trời đất, khiếu kiện là quyền của công dân, mà còn đòi tiền cược thì em thua chắc rồi. Nhà em thì bác biết đấy, không có dư thì tiền đâu đặt cược? Nhìn rộng ra, những người nghèo, khi bị oan khuất mà không có tiền để cược thì cũng không được đi kiện à?

- Thì chú cố mà đi vay, đi cầm cố gì đấy mà kiện, thua thì… toi, còn thắng thì vẫn được hoàn tiền cược lại mà.

- Đi kiện giống như… chơi ghêm-sô, cũng có "quyền trợ giúp 50 - 50" để lựa chọn phương án, nhỉ?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem