Phường Mỹ Hòa

  • Ở khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) có một vườn cây si rô sai trái. Những trái si rô mọc thành chùm màu sắc bắt mắt phủ kín khu vườn...
  • Tốt nghiệp Đại học ngành công nghệ thực phẩm, trải qua nhiều thử thách, tâm huyết với ngành nông nghiệp, chị Nguyễn Thị Mai Khương, khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ cao và đã đạt kết quả khả quan về kinh tế, tạo điểm tham quan du lịch khá lý thú cho du khách.
  • “Đã hơn 6 năm rồi, mùa lũ về xóm lưỡi câu này mới nhộn nhịp trở lại sau nhiều năm làm để sống qua ngày. Năm nay, lũ về sớm lại lớn nên bạn hàng tới đây đặt hàng nườm nượp. Vậy là làm “quyết liệt” ngày đêm mới kịp giao hàng”- ông Trần Văn Be (68 tuổi ngụ ấp Tây Khánh B, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) hồ hởi nói.
  • 5 giờ sáng, chú Nguyễn Văn Cho (55 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng vợ rời căn nhà ở khu dân cư, lên chiếc đò cặp bến Ô Môi chờ khách. Mấy chục năm sống kiếp thương hồ, xem chiếc đò là nhà, khúc sông là “địa bàn cư trú”, bỏ gì thì bỏ, chớ chú không bỏ nghề lái đò. Bỏ sao được, khi “trúng mùa”, mỗi ngày chú kiếm được bạc triệu, ế lắm cũng bạc trăm.
  • “Đã hơn 5 năm rồi, xóm lưỡi câu mới nhộn nhịp trở lại sau nhiều năm làm lay lắt để sống qua ngày. Năm nay lũ về sớm nên bạn hàng tới đây đặt hàng nườm nượp. Giờ cuối mùa lũ mà dân làm ngày đêm mới kịp giao hàng…” - ông  Trần Văn Be, ngụ ấp Tây Khánh B, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên (An Giang) hồ hởi nói.