Quán bún phở bán trên ô tô bị phạt, dẹp: Chưa ngớt lời chế phì cười

Gia An Thứ sáu, ngày 17/03/2017 14:45 PM (GMT+7)
Mặc dù quán bún phở trên xe khách ở đường Phạm Sư Mạnh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng lập biên bản phạt và yêu cầu chủ cửa hàng di dời chiếc ô tô đi nơi khác nhưng trên các diễn đàn, dân tình vẫn không ngớt đưa ra các lời chế phì cười…
Bình luận 0

Như tin đã đưa, sáng 16.3 trên mạng xã hội facebook lan truyền chóng mặt những hình ảnh của một quán bún phở trên phố Phạm Sư Mạnh phục vụ khách ăn uống trong chiếc ô tô khách 29 chỗ đã được tháo bỏ ghế ngồi và thay vào đó là bàn ghế nhựa. 

Theo lý giải của chủ cửa hàng: Do không gian trong nhà chật hẹp, lại không thể lấn chiếm vỉa hè, nên đã nghĩ ra cách cải tạo bên trong một chiếc xe khách làm nơi để khách ngồi ăn bún phở. Buổi sáng quán bán phở còn buổi trưa bán bún chả phục vụ nhân viên văn phòng khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, cũng vì thông tin lan truyền sốt nóng trên mạng mà ngay chiều hôm đó, lực lượng Thanh tra giao thông trên địa bàn đã đến kiểm tra và tiến hành lập biên bản vi phạm hoạt động của quán này. 

Lực lượng thanh tra cho rằng, hoạt động bán hàng trên ô tô của quán đã ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông khu vực khi nhân viên quán đi lại liên tục qua đường để mang đồ ăn cho khách. Thanh tra giao thông đã phạt chủ quán 2,5 triệu đồng và buộc chiếc ô tô phải di dời đi nơi khác.

Đáng nói, sau khi quán bị phạt, ô tô bị "dẹp" thì dân mạng vẫn không ngớt đưa ra những lời chế phì cười.

Một bạn đọc trên mạng viết: “Người Việt đúng là sáng tạo không biên giới, tìm cách sống trong mọi hoàn cảnh. Ngụy trang thế này rồi mà vẫn còn bị tóm tại trận! Sáng tạo quá lẩm cẩm”.

Một bạn đọc khác tỏ ra "tiếc nuối": "Mình chưa kịp thưởng thức quán đã bị dẹp, nhanh thế!".

Có bạn đọc cảm thán: "Thôi xong, mất chỗ làm ăn ngon! Để tìm keo khác xem. Ai biểu khoe ra làm chi..."

Một bạn đọc thì dí dỏm: "Em vừa nổi chưa kịp có tiếng đã bị dẹp ngay lập tức. Em đã bố trí sẵn bình cứu hỏa trên ô tô. Hộp thuốc cứu thương cũng được chuẩn bị đầy đủ nhưng em vẫn không cứu nổi, đành phải ra đi".

Bạn đọc nữa thì "chế": "Em bán gần tháng rồi các anh lại đưa em lên mạng nên em mới bị dẹp, chứ không thì… vì chỗ chiếc ôtô em đỗ để bán hàng nằm ở phường Phan Chu Trinh nhưng nơi em chế biến lại thuộc địa bàn quản lý của phường Tràng Tiền. Địa điểm mà chiếc xe em đỗ là khu vực được phép đỗ xe. Các bác đúng là cho em nổi tiếng làm chi để em bị dẹp…".

Cũng có bạn đọc "phán": "Dẹp là đúng rồi, mất mỹ quan đô thị. Ai bảo cứ đi ra đi vào từ nhà ra ô tô làm chi, đi lại nhiều quá chả chóng mặt, chả bị phạt à. Đúng là nhân bảo như thần bảo, sớm muộn cũng bị dẹp".

Trước đó, khi biết thông tin quán này bán bún phở trên ô tô hoán cải, một số ý kiến đã tỏ ra e ngại với ý tưởng này. Tài khoản Thu Trang viết: "Ngồi trong quán phở này chắc bí lắm, ăn xong có khi mùi thức ăn ám hết lên quần áo, đầu tóc".

Còn Facebooker Trà My bình luận: "Hãy nhìn mà xem, nhân viên quán và thực khách cứ phải chạy qua đường liên tục vì xe đỗ một bên đường còn quán lại nằm một bên đối diện. Như vậy chẳng an toàn chút nào".

Facebooker Cao Huyên viết: "Muốn cải tạo ra chiếc xe thế này bạn buộc phải có thiết kế và gửi lên cơ quan chức năng (rất loằng ngoằng và lâu). Nhìn bằng mắt thường cũng thấy vi phạm luật rồi. Chuẩn bị nhận phạt chứ ngồi đấy mà sáng tạo, thật rõ là...".

Facebooker Phan Phương Chi dự đoán: "Hoặc mô hình này sẽ được các chủ quán nhân rộng áp dụng, hoặc sẽ bị chính quyền 'tuýt còi' ngay lập tức cho mà xem".

Dưới đây là một số hình ảnh của quán khi chưa bị "dẹp" mà dân mạng đưa lên:

img

 img

img

img

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem