Quân đội Nhân dân Việt Nam
-
Vị nữ tướng huyền thoại của Việt Nam đã thể hiện khả năng chỉ huy tài tình của những năm 60 trên chiến trường miền Nam.
-
Chiều 21/3, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị sáp nhập, bàn giao Cục Bản đồ vào Cục Tác chiến. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.
-
Thời điểm được chọn học phi công lái máy bay chiến đấu, người đàn ông này chỉ có trình độ văn hóa đến lớp 4. Về sau, ông trở thành một thiếu tướng, phi công lái máy bay chiến đấu tên tuổi ở Việt Nam.
-
Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, được nghe kể và chứng kiến nhiều tấm gương sáng nên từ nhỏ nữ thiếu tướng này đã ấp ủ ước mơ được chữa bệnh, cứu người.
-
Từ một “tuổi thơ dữ dội”, vị Đại tướng này đã quyết tâm trả thù nhà, nợ nước. Sau này, ông đã thực hiện được lời hứa với đấng sinh thành, thậm chí còn vượt ngoài tưởng tượng. Ông còn là vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tiên đến thăm Mỹ.
-
Sinh thời, vị tướng này được xem là anh cả của lực lượng du kích Việt Nam. Ông từng là “nỗi khiếp sợ” của quân Pháp, được mệnh danh “Hùm xám Bắc Sơn”.
-
Quân đội đã điều chỉnh gần 2.900 tổ chức, giảm 1 tổng cục, 2 quân đoàn, 37 cấp cục và tương đương, gần 300 phòng. Đến hết năm 2024, tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đã cơ bản tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng.
-
Hoàng Văn Thái là một trong 34 đội viên đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, được phân công phụ trách tình báo và kế hoạch tác chiến và cũng là Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
-
Sáng 5/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.
-
Từng trải qua chiến dịch Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng (Lào) năm 1970, sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 rồi đến chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, ký ức về những đồng đội hy sinh, về dòng Thạch Hãn năm nào vẫn chảy mãi trong tâm trí của Trung tướng Nguyễn Đức Sơn.