Quân xâm lược Trung Quốc

  • Trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc năm 1979, Đồn biên phòng Pò Hèn thuộc xã Hải Sơn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là một khúc tráng ca về tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trong những ngày tháng bảo vệ từng tấc đất nơi phên dậu của Tổ quốc.
  • Ngày 17/2/1979 Trung Quốc tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta với hơn 1.200 km từ Lai Châu đến Quảng Ninh. Gia đình cụ Lục Văn Vình trú tại bản Nà Lung, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã cùng 5 người con quyết tâm chống giặc với lời thề máu lửa "sống cùng sống, chết cùng chết".
  • Hơn 40 năm đã qua kể từ cuộc chiến tranh biên giới. Đó là tuổi trẻ của chúng tôi, của rất nhiều thế hệ. Nhưng con tôi và nhiều bạn trẻ ngày nay biết rất ít về cuộc chiến tranh đánh bại 60 vạn quân xâm lược ấy - và đó là lỗi tại tôi, tại chúng ta. Hiểu lịch sử là điều thật sự quan trọng, để sống, để ứng xử cho hiện tại và tương lai.
  • Tháng 2.1979, khi quân xâm lược Trung Quốc tràn đến, hai chị em Lê Thị Bẩy (9 tuổi), Lê Thị Bay (7 tuổi) xóm 3, xã Hưng Đạo, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng theo cha mẹ chạy giặc nhưng bị lạc. Hai đứa trẻ đó đã phải sống qua bao ngày đói khổ, côi cút và sợ hãi trong rừng.
  • “Xem xét một cách khách quan, cuộc tấn công biên giới phía Bắc nước ta mà nhà cầm quyền Bắc Kinh phát động năm 1979 không khác gì những cuộc chiến tranh xâm lược của ngoại bang mà Việt Nam từng phải chống trả để gìn giữ độc lập và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong suốt lịch sử hàng nghìn năm”, GS.TSKH Vũ Minh Giang (Đại học Quốc gia Hà Nội) đúc rút khi chia sẻ với Dân Việt.
  • “Cuốn sách ra mắt vào thời điểm này có giá trị rất lớn: Vừa tròn 40 năm kỷ niệm ngày thành lập Quân đoàn 14, cũng là tròn 40 năm kỷ niệm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Sự trùng hợp này đã thôi thúc chúng tôi phải làm điều gì đó để tri ân hàng vạn liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất biên cương”, Đại tá Ngô Văn Học, chủ biên cuốn sách "Những người đi giữ biên cương" chia sẻ với PV Dân Việt.
  • “Tôi không ngờ mình lại có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những cựu binh Trung Quốc, những người từng đối đầu với mình trên mặt trận cách đây 40 năm (tháng 2.1979). Đây là cuộc gặp đầy bất ngờ và hết sức thú vị”, cựu chiến binh Hồ Tuấn chia sẻ với PV Dân Việt.