Quảng Ngãi, Thái Nguyên tranh ngôi vô địch

Thứ sáu, ngày 24/09/2010 05:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Được tiếp "lửa" bởi đông đảo CĐV, các "lão tướng" Tiền Giang vẫn không thể vượt qua sức trẻ Quảng Ngãi. Ở trận bán kết thứ hai, sức mạnh tập thể đã giúp Thái Nguyên giành vé vào chơi trận chung kết.
Bình luận 0

Người hùng Thanh Khiêm

img
Thái Nguyên đã vượt qua Tây Ninh để có mặt ở trận chung kết. Ảnh: Hữu Thọ

Có lẽ chưa bao giờ tiền đạo nhỏ con Thanh Khiêm (người đã ghi 4 bàn thắng cho Quảng Ngãi ở vòng bảng) nhận được sự "chăm sóc" kỹ càng đến thế từ phía đối thủ. Nhưng vượt lên tất cả, bất chấp những pha vào bóng quyết liệt mà hàng thủ Tiền Giang dành riêng cho mình, Khiêm vẫn tìm được đất diễn.

Những pha "làm xiếc" với trái bóng của anh đủ để mang đến những cảm xúc đặc biệt cho các CĐV có mặt trên sân. Không biết từ lúc nào, người ta đã gọi Khiêm là "sóc nhỏ" của bóng đá nông dân xứ Quảng - biệt danh dễ liên tưởng tới những bước chạy thoăn thoắt cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện của tiền vệ đội U23 và ĐTQG - Thành Lương.

Thực tế, Tiền Giang chỉ chạy đua được cùng Quảng Ngãi trong khoảng 15 phút đầu trận. Tài năng, kinh nghiệm của thủ môn có thân hình hộ pháp Thái Bình chỉ có thể giúp anh cứu thua cho đội nhà sau cú sút xa của Văn Thiện, chứ không thể cản Thanh Khiêm đánh đầu cận thành phút 26, đưa Quảng Ngãi vượt lên dẫn trước.

Sau giờ nghỉ, những lời tự động viên nhau "cố gắng lên" với trên 100% sức lực đã giúp Tiền Giang kiểm soát được bóng nhiều hơn, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chơi kín kẽ bên kia chiến tuyến. Phút 75, Thanh Khiêm đặt dấu chấm hết cho trận đấu bằng bàn ấn định tỷ số 2-0, đưa Quảng Ngãi vào chung kết. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của Khiêm tại giải, và gần như danh hiệu vua phá lưới đã thuộc về anh.

Sức mạnh tập thể

img
Đội Tây Ninh nhận HCĐ và 30 triệu đồng tiền thưởng. Ảnh: Hữu Thọ
img
Đội Tiền Giang nhận HCĐ và 30 triệu đồng tiền thưởng. Ảnh: Hữu Thọ

Trận bán kết còn lại, Thái Nguyên đã phát huy được sức mạnh tập thể trong cuộc so tài với Tây Ninh trong 45 phút đầu tiên. Đứng ngồi trên băng ghế huấn luyện, hò hét, thúc giục các học trò thi đấu, HLV Nguyễn Đình Tiến gần như không có thời gian trả lời những cú điện thoại liên tiếp của người hâm mộ đất chè gọi vào để cập nhật kết quả trận đấu. Sau hàng loạt cơ hội ngon ăn bị Xuân Nam, Toàn Tâm bỏ lỡ, phút 36, BHL, cầu thủ Thái Nguyên có dịp ăn mừng khi Sỹ Điệp lập công, cụ thể hóa ưu thế.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Tây Ninh như bừng tỉnh với lối chơi tấn công đầy quyến rũ. Người hâm mộ Tây Ninh như bị hút theo, vui buồn cùng hình ảnh "cơn lốc đỏ" mà thầy trò HLV Nguyễn Văn Cơ tạo ra trên sân Long An. Sức ép nghẹt thở đủ để làm choáng váng hàng thủ Thái Nguyên, nhưng tiếc là những chân sút: Văn Công, Văn Tường, Quốc Thái, Văn Dảnh… không thể một lần tận dụng thành công những cơ hội của mình. Thắng sát nút 1-0, Thái Nguyên giành quyền vào chung kết.

Tây Ninh - Tiền Giang đồng hạng Ba 

Chiều 25-9 tới, Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc 2010 Báo Nông thôn Ngày nay - Cúp VFA sẽ kết thúc với trận chung kết giữa Quảng Ngãi-Thái Nguyên. Thua ở bán kết, Tiền Giang, Tây Ninh đồng nhận HCĐ và 30 triệu đồng tiền thưởng. Chiều qua, sau hai trận bán kết, BTC giải đã tổ chức trao HCĐ và phần thưởng 30 triệu đồng/đội cho Tiền Giang và Tây Ninh. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem