Quảng Ninh: Án mạng kinh hoàng ngày cuối năm

Thứ hai, ngày 31/01/2011 15:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Do bực tức vì bị vợ can ngăn không cho uống rượu, đợi vợ đi ngủ, Cừ đã dùng dao quắm chém vợ nhiều nhát. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đêm 28-1 trong một ki ốt bán quần áo tại km 12, xã Hải Đông, Móng Cái, Quảng Ninh.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra vào tối ngày 28-1. Thấy chồng là Nguyễn Văn Cừ, SN 1983 vẫn cứ ôm khư khư chai rượu uống liên hồi, chị Trần Thị Liên, SN 1982 (vợ Cừ) can ngăn. Nói mãi không được, chị Liên bèn đưa đứa con 8 tháng tuổi đi ngủ trước.

Nỗi bực tức cộng với men rượu ngày càng ngấm, Cừ đã xách con dao quắm ở góc nhà lao quát mắng rồi chém vợ nhiều nhát. Bị thương, chị Liên cố chạy thoát thân ra ngoài nhưng cửa nhà đã bị khóa, máu ra nhiều khiến chị ngã gục xuống gần cửa nhà…

Biết vợ bị thương Cừ vẫn để mặc lên giường đi ngủ. Khoảng 4 giờ sáng hôm sau, Cừ mới dậy mới gọi hàng xóm đưa chị Liên đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Móng Cái. Chị liên đã chết sau đó khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện đa khoa Móng Cái, Đội trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh có mặt kịp thời nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Cừ về tội giết người.

Được biết chị Liên và Cừ đều cùng quê ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), cả 2 thuê một ki ốt bán quần áo tại km 12, xã Hải Đông, Móng Cái được khoảng 2 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem