Quảng Trị: Chân dung nam thanh niên nhảy xuống sông Hiếu cứu người

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 27/05/2024 14:40 PM (GMT+7)
Những ngày qua, thông tin có một thanh niên ở Quảng Trị dũng cảm lao xuống sông Hiếu cứu người đã được dư luận quan tâm. Trưa 27/5, PV Dân Việt đã tìm gặp "người hùng" ấy để nghe anh kể về câu chuyện cứu người.
Bình luận 0

Thanh niên dũng cảm đó là anh Phạm Văn Phúc (32 tuổi, trú khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà). Anh Phúc hiện là chủ cơ sở mua, bán, sửa chữa điện thoại Phúc mobile trên đường Hoàng Diệu.

Quảng Trị: Chân dung nam thanh niên nhảy xuống sông Hiếu cứu người- Ảnh 1.

Chân dung nam thanh niên nhảy xuống sông Hiếu cứu người - anh Phạm Văn Phúc. Ảnh: Ngọc Vũ.

Nở nụ cười tươi tiếp đón chúng tôi, anh Phúc chia sẻ, đã 2 ngày trôi qua nhưng khi nhớ lại việc bản thân đã cứu được cháu Nguyễn Thị Như Ý (7 tuổi, trú khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà), cảm xúc của anh vẫn còn hồi hộp, hạnh phúc.

Anh Phúc kể, khoảng 17h30 ngày 25/5, khi anh đang quét sân nhà thì trông thấy một bé gái chạy dọc bờ sông kêu cứu. Những người phụ nữ đi tập thể dục trên đường Hoàng Diệu cũng kêu thất thanh "cứu, cứu, có người đuối nước".

Quảng Trị: Chân dung nam thanh niên nhảy xuống sông Hiếu cứu người- Ảnh 2.

Khúc sông nơi cháu bé Như Ý bị đuối nước và được anh Phúc cứu sống. Ảnh: Ngọc Vũ.

Nghe vậy, anh Phúc chạy ra bờ sông Hiếu thì thấy một người đã chìm xuống sông, cách mặt nước 20cm, chỉ còn thấy đầu tóc màu đen. Không suy nghĩ nhiều, anh Phúc lao nhanh xuống sông, vật lộn với dòng nước xoáy, đục ngầu (nhiều ngày qua ở tỉnh Quảng Trị mưa to) để cứu người. Sau khoảng một vài phút, anh Phúc đưa được cháu bé lên bờ trong tình trạng còn thở nhưng bất tỉnh.

"Chỗ đó nước sâu, chảy xiết, rất xoáy nhưng khi nhảy xuống cứu người mình không suy nghĩ gì nhiều. Suy nghĩ là mất dấu luôn. Cứu được cháu bé, mình rất vui" – anh Phúc kể lại.

Quảng Trị: Chân dung nam thanh niên nhảy xuống sông Hiếu cứu người- Ảnh 3.

Chân dung nam thanh niên nhảy xuống sông Hiếu cứu người. Ảnh lúc anh Phúc vật lộn với dòng nước dữ để đưa cháu Như Ý vào bờ. Ảnh: H.T

Đứng trên bờ, anh Lê Quang Nhật – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (Sepon Group) đón cháu bé từ tay Phúc. Anh Nhật bồng cháu bé từ bờ sông lên vỉa hè đường Hoàng Diệu, sau đó thực hiện hô hấp nhân tạo, sơ cứu cho cháu Như Ý.

"Chuyện bình thường, ai rồi cũng sẽ hành động như tôi thôi" - anh Nhật khiêm tốn nói.

Anh Nguyễn Văn Hưởng (41 tuổi, bố cháu Như Ý) cho biết, chiều hôm đó Như Ý cùng chị gái và một người bạn cùng nhau ra bờ sông Hiếu vui chơi. Không may Như Ý bị trượt chân rơi xuống sông.

"Trong tình thế nguy cấp, anh Phúc đã lao xuống sông cứu mạng con tôi. Gia đình tôi mang ơn anh Phúc rất nhiều" – anh Hưởng nói.

Quảng Trị: Chân dung nam thanh niên nhảy xuống sông Hiếu cứu người- Ảnh 4.

Anh Nguyễn Văn Hưởng (41 tuổi, bố cháu Như Ý) cho biết, gia đình biết ơn anh Phúc rất nhiều. Ảnh: Ngọc Vũ. 

Bà Hoàng Thị Đường (69 tuổi – bà nội Như Ý) nói rằng, nếu anh Phúc không cứu kịp thì có lẽ cháu bà đã mất. "Ơn này gia đình tôi mãi mãi không quên" – bà Đường chia sẻ.

Nói về tình trạng của Như Ý, anh Hưởng cho biết, con gái anh đã ổn định sức khoẻ và tâm lý nhưng đang được bác sĩ theo dõi, điều trị thêm.

Ông Võ Ngọc Nam – Chủ tịch UBND phường Đông Thanh cho biết, việc làm của anh Phạm Văn Phúc rất đáng hoan nghênh. Địa phương sẽ làm hồ sơ đề xuất khen thưởng và trao thưởng cho anh Phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem