Rác hà nội

  • Sau 3 ngày chặn xe chở rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội), một số người dân đã dỡ bỏ lều bạt, không tụ tập đông người tại điểm chốt chặn tại cổng phía Nam. Tuy nhiên, tại cổng phía Bắc người dân vẫn tiếp tục ngăn, chặn xe chở rác.
  • UBND TP.Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc gửi các Sở, Ngành, Quận, Huyện về sự cố người dân chặn xe vận chuyển rác vào khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.
  • Nhân đọc bài “Khủng hoảng rác và bức xúc từ chiếc ống hút nhựa” của tác giả Mỹ Hằng (Chuyên mục: Kính đa tròng đăng ngày 16.1.2019) tôi trộm nghĩ: Liệu “Sự thay đổi trong ý thức” có đủ để làm Hà Nội và các nơi khác sạch sẽ hơn?
  • Tôi muốn gọi những ngày Hà Nội ngập ứ rác vừa qua là “khủng hoảng rác”. Không phải lần đầu tiên và chắc hẳn cứ như hiện nay thì hẳn không phải lần cuối cùng. Người Hà Nội bức xúc vì rác tồn đọng hôi thối thì người dân sống gần các bãi xử lý rác còn bức xúc gấp nhiều lần. Nhưng không thể cứ bức xúc rồi lại để đấy!