Theo một giáo sư là chuyên gia về loài bò sát thì việc rắn xuất hiện ở các vùng hoang vắng đặc biệt là mồ mả nghĩa địa là điều hết sức bình thường và người dân không nên cuồng tín quá mức dễ gây mệt mỏi.
Sau nhiều năm mày mò nghiên cứu nuôi rắn nước, anh Phạm Quách Tĩnh (SN 1984) ở thôn Tu Lễ, xã Kim Động, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội đã bắt đầu gặt hái thành quả. Rắn thương phẩm và rắn giống anh luôn không có đủ hàng bán.
Các nhà khoa học phát hiện loài rắn nước có nguồn gốc Đông Nam Á biết cách xé xác con mồi thành từng mảnh, rất ấn tượng đối với một sinh vật không có xương sống.
Chuyên gia về rắn xem và nhận định rằng, cặp rắn xuất hiện trên ngôi mộ của "Bà ăn mày" mà người dân đồn thổi là "rắn thần" thực chất chỉ là loài rắn nước và cảnh báo tránh các hoạt động mê tín dị đoan, dễ bị trục lợi.