Rau mứt
-
Ở ven biển xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) có loại rau kỳ lạ. Loại rau lăn tăn như rêu, sóng biển đánh ầm ầm vào ghềnh đá mà rau vẫn xanh đó là rau mứt biển.
-
Ở ven biển xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) có loài rau kỳ lạ. Loài rau lăn tăn như rêu, sóng biển đánh ầm ầm vào ghềnh đá mà rau vẫn xanh. Toàn xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc) có khoảng 25 người dân làm nghề hái rau mứt. Với giá 100 đến 150 ngàn đồng/ kg rau mứt tươi, chính vụ, người siêng năng cũng kiếm được vài ba trăm nghìn cho một ngày chắt chiu từng nhúm rau trên ghềnh đá.
-
Mặc cái lạnh và mưa phùn của mùa đông, trên các gành đá nằm sát mép sóng vùng biển ở huyện Bình Sơn, nhiều người dân trong vùng vẫn cặm cụi tìm hái rau mứt, thu về từ 150.000-300.000 đồng/người/ngày.