Raul Gonzalez - Kẻ thống trị Champions League

Thứ năm, ngày 07/04/2011 13:16 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Liên tiếp phá kỷ lục ghi bàn tại Champions League và luôn mang lại may mắn cho các đội bóng tại giải đấu này, đó là hoàng tử Raul Gonzalez - "sát tinh" và "phúc thần" của sân chơi Champions League.
Bình luận 0

"Sát tinh" trên mọi nẻo đường

Một bàn thắng vào lưới Inter trong trận tứ kết lượt đi Champions League đêm 5.4! Thế là đủ cho Raul. Đây là CLB lớn cuối cùng sau một loạt các ông lớn của châu Âu: AC Milan, M.U, Barca… bị Raul chọc thủng lưới ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

img
Raul đang lập nên những kỷ lục đáng sợ ở Champions League.

Thật đáng sợ khi biết, từ lúc bước chân vào Champions League cùng Real Madrid ở mùa giải năm 1995 - 1996 và thi đấu suốt 14 mùa giải sau đó, chỉ duy nhất mùa giải 1996 - 1997 là Raul không ghi bàn (do Real không được tham dự). Con số 66 bàn thắng đó giúp Real 3 lần lên ngôi vô địch.

Hết mùa giải 2010, Raul về với Schalke - đội bóng làng nhàng chẳng có tí uy danh gì trên sàn đấu cao nhất châu Âu. Nhưng nhiều người hiểu rằng, Raul lẳng lặng ra đi để nhường chỗ cho lứa thanh xuân khác (như C.Ronaldo, người có vinh dự mang chiếc áo số 7 danh giá).

Sau khi đến Schalke, các thủ môn toàn châu Âu đã thở phào để xoá tên "chúa nhẫn" Raul khỏi vạt áo. Họ đã nhầm! Raul ghi một mạch 7 bàn thắng, một mình thẳng bước trong cuộc chinh phục kỷ lục ghi bàn tại mùa giải Champions League có lẽ sẽ là cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Kỷ lục này có lẽ sẽ đứng vững trong hàng thế kỷ nữa.

"Phúc thần" cho đội bóng

Khi Raul thi đấu là thời điểm Real thăng hoa nhất trong lịch sử của mình. 15 năm thi đấu, Raul cùng đồng đội mang về sân Bernerbeu 6 chức vô địch quốc gia, 3 chiếc Champions League, 4 siêu cúp Tây Ban Nha, 1 siêu cúp châu Âu, 2 cúp Liên lục địa. Raul cần một cái cổ thật khoẻ để chịu được sức nặng của tất cả các tấm huy chương này.

Vị trí "phúc thần" của Raul ở Real nói chung không rõ nét lắm bởi cùng với anh là hàng loạt các tên tuổi lừng lẫy khác. Nhưng đến với Schalke, thì không muốn mê tín cũng phải thừa nhận, cái "vía" của Raul tại Champions League tốt đến thế nào.

Cái "vía" đó mạnh hơn tất thảy các lời nhận định về tương lai của “đội bóng làng nhàng” Schalke và “hoàng tử hết thời” Raul, có thể (hoặc chắc chắn) anh sẽ dẫn Schalke lần đầu vào đến bán kết Champions League (lượt đi tứ kết họ đã thắng Inter Milan tới 5 - 2). Như vậy, chí ít thì Raul vẫn còn 3 trận đấu nữa để tự mình thay đổi kỷ lục ghi bàn tại Champions League.

"Nếu Raul không tìm đến các bàn thắng thì các bàn thắng sẽ tìm đến Raul" - Vị "phúc thần" này đã mang dáng dấp của một vị thánh. Có lẽ mùa giải Champions League sang năm, các đội bóng làng nhàng nào đó muốn đi sâu vào Champions League thì nên dành dụm tiền mà mua Raul về. Như các cụ Việt Nam bảo: "Bán buôn được "vía" như mía bón phân trâu".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem