Real Madrid thoát hiểm trước M'gladbach, HLV Zidane tiếc nhất điều gì?

Khánh Gia Thứ tư, ngày 28/10/2020 06:07 AM (GMT+7)
Sau khi Real Madrid rất vất vả mới có được trận hòa 2-2 trước M'gladbach tại lượt trận thứ hai bảng B Champions League, HLV Zinedine Zidane đã dành nhiều lời khen cho các học trò.
Bình luận 0

Ở trận ra quân, Real Madrid đã bất ngờ thua Shakhtar Donetsk 2-3. Kết quả này khiến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chịu sức ép không nhỏ khi đến làm khách trên đất Đức trước M'gladbach.

Với khí thế đang lên sau trận thắng Barca trong khuôn khổ La Liga, Real được kỳ vọng sẽ chơi khởi sắc trước M'gladbach. Mặc dù vậy, sự thận trọng và khả năng triển khai lối chơi thiếu nhịp nhàng suýt sữa khiến Real Madrid phải nhận thất bại thứ hai.

Real Madrid thoát hiểm trước M'gladbach, HLV Zidane tiếc nhất điều gì? - Ảnh 1.

Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn và suýt thua M'gladbach

Phút 33, M'gladbach có bàn mở tỷ số. Plea căng ngang thuận lợi từ chếch bên cánh phải và Marcus Thuram có mặt thực hiện cú đá nối tung lưới Real Madrid. 

Đến phút 58, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà. Plea chẳng bị ai kèm ung dung dứt điểm chìm. Courtois đã đổ người chặn được bóng, nhưng đến cú đá bồi sau đó của Thuram thì anh đành bó tay.

Bị dẫn 0-2, Real Madrid đã nỗ lực vùng lên và kịch tính của trận đấu đã đến trong vài phút cuối cùng. Phút 87, Valverde tạt bóng sâu vào khu vực 16m50 từ chếch bên cánh phải và Casemiro nỗ lực đánh đầu đưa bóng vào trong ở trên đường biên ngang. Karim Benzema đã xuất hiện để thực hiện cú móc qua đầu kỹ thuật, làm tung nóc lưới M'gladbach.

Đến phút bù giờ thứ 3, Real Madrid đã thoát hiểm với bàn gỡ hòa 2-2. Luka Modric treo bóng vào khu vực 16m50 và đến lượt Ramos đánh đầu làm tường cho Casemiro kết thúc gọn gàng, ấn định tỷ số trận đấu.

Phát biểu sau màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn này, HLV Zidane cho biết: "Tôi không nghĩ đây là một bộ phim hành động. Đội bóng của tôi cho thấy họ đã biết cách phản ứng tốt khi gặp áp lực như thế nào.

Tôi tin rằng chúng tôi đã chơi tốt, thậm chí là rất tốt trong hiệp một. Nhưng điều cay đắng là chúng tôi đã phạm sai lầm và để thủng lưới bàn đầu tiên".

Đáng giá về tinh thần thi đấu của các học trò, HLV Zidane nhấn mạnh: "Kết quả cuối cùng là minh chứng về tính cách của đội bóng mà tôi đang dẫn dắt. Chúng tôi luôn chơi để giành chiến thắng và luôn thể hiện được khát khao đánh bại mọi đối thủ. Không đời nào chúng tôi hài lòng với một kết quả hòa dù thực tế cũng chẳng phải bao giờ cũng như mong đợi".

Chỉ ra điều tiếc nuối nhất, HLV Zidane khẳng định: "Chúng tôi đã không tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra. Đây là điều tôi phải rút kinh nghiệm và để các cầu thủ có phản ứng nhanh nhạy hơn. Điều đó rất quan trọng để đội bóng giành chiến thắng. Dẫu sao, tôi hài lòng về đội bóng của mình ở trận này".

Kết quả các trận đấu ở lượt thứ hai vòng bảng Champions League

Bảng A

Lokomotiv Moscow - Bayern Munich: 1-2

Atletico Madrid - Salzburg: 3-2

Bảng B

Shakhtar Donetsk - Inter Milan: 0-0

Moenchengladbach - Real Madrid: 2-2

Bảng C

Porto - Olympiakos: 2-0

Marseille - Man City: 0-3

Bảng D

Atalanta - Ajax Amsterdam: 2-2

Liverpool - Midtjylland: 2-0

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem