Roberto Carlos không nhớ có... bao nhiêu con

Tùng Lâm (theo Gazzetta dello Sport) Thứ sáu, ngày 26/06/2015 19:46 PM (GMT+7)
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với tờ Gazzetta dello Sport, Roberto Carlos đã bật mí khá nhiều về đời tư của mình. Anh cho biết mình “mất tân” năm 12 tuổi và cho đến giờ, không biết đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ và có bao nhiêu con.
Bình luận 0

Roberto Carlos có một sự nghiệp bóng đá lừng lẫy, từng giành tất cả các danh hiệu cấp đội tuyển cùng ĐT Brazil, như World Cup, Copa America hay FIFA Confederations Cup. Còn trong màu áo Real Madrid trước đây, anh cũng sưu tập đủ mọi danh hiệu có thể, từ Champions League cho đến La Liga rồi Cúp Nhà Vua...

Sự nổi tiếng và tiền bạc là thứ mà Roberto Carlos có thừa. Cũng chính vì lẽ đó mà anh không ngại dấn thân vào chốn tình trường, bắt cặp với vô vàn người đẹp. 

img

Roberto Carlos bên những đứa con của mình.

Cách đây ít ngày, phóng viên tờ Gazzetta dello Sport đã có mặt tại Qatar và tới đại bản doanh của CLB Al-Arabi SC, nơi Roberto Carlos làm việc với tư cách HLV trưởng, để phỏng vấn huyền thoại có cái chân trái “siêu dị” này. Với sự vui vẻ và lém lỉnh thường thấy, Roberto Carlos đã chia sẻ rất nhiều về đời tư của mình, đặc biệt là những chuyện tình trong quá khứ.

Roberto Carlos cho biết, ông đã “mất tân” năm 12 tuổi khi làm việc trong nhà máy dệt như một công nhân với mức lương đổi ra euro thì được 200 euro/tháng. “Nhà máy ấy có rất nhiều cô xinh thuộc loại nhất thành phố. Tôi nhắm một cô gái hơn tôi 5 tuổi và sau 3 tháng hẹn hò, chúng tôi đã “quan hệ” với nhau. Khi nói về chuyện ấy, lúc đó tôi rất nhạy cảm”, Roberto Carlos chia sẻ.

Roberto Carlos hiện sinh sống cùng cô vợ Mariana Lucon, nhưng trong quá khứ, ông từng có một đời vợ khác, còn nếu nói về người tình thì không đếm xuể. Thậm chí khi đề cập tới chuyện có bao nhiêu con và bao nhiêu người phụ nữ đã sinh con cho mình, ông chỉ cười và nói rằng, có nhiều lúc không nhớ nổi. Huyền thoại Brazil chỉ nhớ có 8 đứa con chính thức.

“Tôi đã cưới 2 lần. Điều này là rất rõ ràng. Khó là khó đếm số phụ nữ tôi đã ngủ cùng để rồi họ đẻ cho tôi những đứa con. Tôi có 8 đứa con với 6 hay 7 cô khác nhau gì đó. Xem nào... Có một cô người Mexico, một Hungary, những cô khác người Brazil. 4 thêm 2 là 6! Thực tế là giờ tôi cũng không nhớ là còn ai sinh con cho mình nữa hay không”, hậu vệ trái lừng danh một thời của Real Madrid nói thêm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem