Roberto Carlos tin bóng đá Việt Nam tiến xa sát giờ Việt Nam vs Malaysia

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 16/11/2018 19:21 PM (GMT+7)
Trước cuộc đọ sức giữa Việt Nam vs Malaysia tại AFF Cup 2018, chiều nay, các cổ động viên tới sân còn có dịp giao lưu với huyền thoại người Brazil Roberto Carlos. Theo nhà vô địch World Cup 1998, 2002, bóng đá Việt Nam có thể bước lên đỉnh cao thế giới nếu dám ước mơ.
Bình luận 0

Khoảng 17 giờ 30, hậu vệ trái từng có những năm tháng hoàng kim trong màu áo Real Madrid và Brazil đã có mặt trên sân khấu giao lưu với người hâm mộ tại khu vực khán đài B sân Mỹ Đình.

img

Roberto Carlos đặt niềm tin lớn vào ĐT Việt Nam

Tự nhiên, thoải mái và thân thiện, Roberto Carlos mở lời: “Hôm nay tôi đến đây và đã cảm nhận được bầu không khí sôi động, sự cuồng nhiệt, tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam. Tôi chúc Việt Nam có chiến thắng trước Malaysia”.

Trước câu hỏi của báo chí về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình, Carlos chia sẻ:

“Đó là khoảnh khắc cùng các đồng đội nâng cao chiếc Cúp vô địch thế giới năm 1998 và 2002. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời trong đời mọi cầu thủ”.

Theo Roberto Carlos, để trở thành nhà vô địch thế giới rất khó và điều quan trọng nhất là dám ước mơ:

“Tôi tin một ngày nào đó, bóng đá Việt Nam có thể bước lên đỉnh cao thế giới”.

Khi được hỏi về khoảnh khắc tung ra cú đá phạt siêu kinh điển đưa bóng đi theo quỹ đạo hình quả chuối “xé lưới” đội tuyển Pháp, làm ngỡ ngàng khán giả toàn cầu tại giải giao hữu tứ hùng 1997, Roberto Carlos khiên tốn chia sẻ:

“Điều đó chẳng có gì to tát cả. Lúc đó tôi đứng lên chấm đá phạt và cố gắng thực hiện tốt kỹ năng mình đã tập luyện với mục tiêu đưa bóng vào lưới, chỉ như vậy thôi.

Sau khi ghi bàn, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều cả, đơn giản đó là một bàn thắng cho đội nhà. Về sau tôi mới biết bàn thắng đó được các cổ động viên yêu thích nhiều đến vậy!”

Cũng có mặt trong buổi giao lưu cùng Roberto Carlos, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh – người ghi bàn thắng lịch sử giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 nói:

“Cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Sau khi ghi bàn, tôi không nghe thấy gì hết. Phải mất khoảng 10 giây sau tôi mới cảm nhận được các khán đài sân Mỹ Đình như muốn nổ tung.

Tôi hy vọng năm nay đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo có thể tái hiện lại ký ức tuyệt đẹp ấy”.

Sau khi trải lòng cùng người hâm mộ, Roberto Carlos cùng Công Vinh đã cùng nhau biểu diễn kỹ thuật tâng bóng, giao lưu, chụp hình cùng các CĐV, tạo nên một  bầu không khí vô cùng hứng khởi trước cuộc đọ sức giữa Việt Nam – Malaysia.

Cảm hứng mà Roberto Carlos cùng Công Vinh mang tới hy vọng sẽ mở ra một kỳ AFF Cup 2018 với niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ Việt Nam.

Công Vinh và Carlos biểu diễn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem