Robinho tỏa sáng, Milan “đập” Arsenal tơi bời

Thứ năm, ngày 16/02/2012 06:47 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thi đấu với một thế trận hoàn toàn áp đảo, AC Milan đã dễ dàng giành chiến thắng trước Arsenal với tỷ số 4-0 nhờ cú đúp của Robinho cùng các pha lập công của Kevin-Prince Boateng và Zlatan Ibrahimovic.
Bình luận 0

Trái với dự đoán ban đầu, lão tướng Thierry Henry đã không được HLV Arsene Wenger tung vào sân. Ý thức được sự nguy hiểm của AC Milan, “Giáo sư” đã bố trí đội hình gồm 4 tiền vệ Tomasz Rosicky, Aaron Ramsey, Mikel Arteta và Alex Song. Trên hàng công, Theo Walcott đá cặp với thủ quân Robin van Persie.

img

Bên phía đội chủ nhà Milan, tiền vệ Kevin-Prince Boateng trở lại đá chính sau thời gian dưỡng thương. Tuy đã bình phục chấn thương, nhưng cả Alessandro Nesta và Alexandre Pato vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị. Zlatan Ibrahimovic và Robinho tiếp tục sát cánh trên hàng công.

Khởi đầu trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc rất khẩn trương. Phút thứ 2, Rosicky có pha đi bóng kỹ thuật loại bỏ Mark Van Bommel trước khi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, Kevin Boateng nhả bóng lại cho Clerence Seedorf dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc.

Sau ít phút thi đấu khá cân bằng, Milan đã bắt đầu cầm được bóng và thi đấu lấn lướt hơn. Tuy nhiên, họ đã bị tổn thất lực lượng khi Seedorf chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Urby Emanuelson. Phút 13, Boateng thực hiện pha tạt cánh để Ibrahimovic làm tường cho Emanuelson dứt điểm đi chệch mục tiêu.

Do phải thi đấu trên sân khách nên The Gunners đã chủ động chơi phòng ngự phản công. Dẫu vậy, hàng thủ của họ chỉ có thể đứng vững tới phút 15. Nhận đường chuyền của Antonio Nocerino, Boateng khống chế bóng bằng ngực rồi dứt điểm quyết đoán đưa bóng dội mép dưới xà ngang đi thẳng vào lưới, khai thông bế tắc cho Milan.

Với lợi thế tâm lý cùng sự cơ động của bộ tứ tiền vệ Emanuelson, Van Bommel, Kevin Boateng và Nocerino, AC Milan vẫn tiếp tục thi đấu áp đảo so với Arsenal. Phút 20, Nocerino tung ra cú dứt điểm ngay sát vòng cấm đi bóng đi sạt xà ngang. Ít phút sau, Van Persie treo bóng vào trong vòng cấm từ quả đá phạt để Laurent Koscielny bật cao đánh đầu đưa bóng đi trúng vị trí của Christian Abbiati.

Trước lối chơi áp sát rất nhanh của Milan, Arsenal đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai ý đồ tấn công. Phút 38, Luca Antonini chọc khe thông mình cho Ibrahimovic bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang đúng tầm cho Robinho đánh đầu lái bóng vào góc xa hạ gục Wojciech Szczesny, nhân đôi cách biệt cho Rossoneri.

Cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Milan vẫn tiếp tục duy trì được thế trận áp đảo và tạo ra một số cơ hội ăn bàn, nhưng cả Boateng và Antonini đều không thể tận dụng được.

Sang hiệp hai, Arsene Wenger đã quyết định tung Thierry Henry vào sân thay Theo Walcott. Dẫu vậy, khả năng tấn công của Arsenal vẫn không được cải thiện. Không những vậy, họ còn phải tiếp tục đón nhận bàn thua thứ ba ở phút 49. Sau đường chuyền ngang của Ibrahimovic, Robinho xoay người dứt điểm quyết đoán hạ gục Szczesny.

Không còn gì để mất, các pháo thủ buộc phải dồn đội hình lên để tấn công, trong khi đội chủ sân San Siro thi đấu khá đủng đỉnh. Mãi tới phút 65, Arsenal mới tạo ra cơ hội ăn bàn đầu tiên. Sau đường chuyền kỹ thuật của Henry, Van Persie tung ra cú đá quyết đoán bằng chân trái buộc Abbiati phải bay người hết cỡ để cản phá.

Tới phút 78, Johan Djourou có pha truy cản trái phép với Ibrahimovic trong vòng cấm và trọng tài Viktor Kassai không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo người Thụy Điển sút bóng hiểm hóc ấn định chiến thắng 4-0 cho Milan. Với chiến thắng này, đội bóng áo sọc Đỏ-Đen gần như đã chắc chắn góp mặt tại vòng tứ kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem