Ronaldo: Không còn cơ hội trở thành "tội đồ"

Thứ sáu, ngày 29/06/2012 19:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hình ảnh tiêu biểu của Ronaldo năm nay không phải là những pha ghi bàn mà là 2 lần gục đầu tuyệt vọng trên chấm đá phạt luân lưu. Đắng cay hơn, đó lại là 2 trận đấu lớn nhất của CR7 trong năm 2012.
Bình luận 0

Lỡ 2 trận chung kết

Ngày 26.4.2012, Real đang trên đà lao tới một thành tích huy hoàng: Xếp đầu, hơn kình địch Barca 10 điểm tại La Liga và có trận thua “chấp nhận được” 1 - 2 trên sân khách trước Bayern Munich ở vòng bán kết Champions League.

img
Ronaldo luôn muốn trở thành một người hùng khoa trương.

Tại trận đấu trên sân nhà hôm đó, mới phút 14, Real đã dẫn 2-0 (tỉ số chung cuộc tạm thời là 3-2 nghiêng về “Kền kền trắng”), cả 2 bàn thắng đó đều của Ronaldo. Các CĐV Real ngồi chật kín sân Bernabeu bắt đầu mường tượng về một trận thắng tưng bừng của đội nhà và một trận chung kết trong mơ. Thế nhưng, dù đã dẫn trước 2 bàn nhưng đội bóng Hoàng gia lại để Arjen Robben rút ngắn cách biệt ở phút 27 sau khi thực hiện thành công quả đá phạt 11m.

Tỉ số hòa 3-3 sau 2 lượt trận được giữ nguyên cho đến hết 2 hiệp phụ, buộc Real và Bayern phải bước vào loạt đá penalty cân não. David Alaba mở màn thành công cho Bayern. Từng hạ gục thủ thành Neuer ở quả phạt đền trước đó nên Cristiano Ronaldo được giao trọng trách đá quả 11m đầu tiên cho Real. Thế nhưng, ở lần đối đầu này, siêu sao người Bồ Đào Nha lại là kẻ chiến bại.

Ronaldo sẽ còn phải học hỏi, sửa đổi mình nhiều để xứng đáng với chiếc băng đội trưởng trên tay và xứng đáng để chơi ở một trận chung kết lớn.

Có lẽ, pha đá phạt đền không thành công của CR7 đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý của các cầu thủ Real khiến lần lượt Kaka, Sergio Ramos đều sút hỏng. Ronaldo và Real không thể vào trận chung kết Champions League ngay trên sân nhà. Và lúc đó, CR7 đã khóc như mưa và gục đầu trên sân cỏ…

Sau trận bán kết thua Tây Ban Nha ở loạt đá luân lưu tại Euro lần này, Ronaldo lại khóc. CR7 trong màu áo Bồ Đào Nha thậm chí còn không có cơ hội để trở thành “kẻ tội đồ”. Moutinho và Bruno Alves đã đá hỏng để các CĐV Bồ Đào Nha òa khóc, trước khi Ronaldo kịp thể hiện mình. Dừng chân trước 2 trận chung kết lớn của cuộc đời cầu thủ trên chấm phạt luân lưu, có lẽ cái chấm trắng cách khung thành 11m trên sân bóng sẽ là cơn ác mộng rất dài đối với CR7.

“Cái tôi” đỏng đảnh

Sau trận thua này, người ta nhận ra Ronaldo không những không có khả năng làm một thủ lĩnh đích thực mà tính đỏng đảnh của CR7 vẫn không thể sửa đổi được. Dù Ronaldo sau trận đấu đã giải thích HLV muốn anh đá quả thứ 5, nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng đã không vượt qua được sự ám ảnh của trận bán kết Champions League 2 tháng trước nên đã không dám nhận trọng trách sút quả phạt đầu tiên. Moutinho - cầu thủ non kinh nghiệm của Porto đã phải nhận gánh nặng ấy và đã không thành công…

Nhiều người còn cho rằng vì tính khoa trương, thích thể hiện nên CR7 quyết dành cú sút luân lưu cuối cùng cho mình. Khả năng cú đá phạt cuối cùng sẽ là cú đá quyết định, nếu thành công, CR7 sẽ trở thành người hùng của cả trận đấu... Sự cầu toàn đáng ghét ấy đã làm hại cả đội Bồ Đào Nha và hại chính Ronaldo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem