Kết thúc mùa giải 2013-2014, Nemanja Vidic đã nói lời chia tay với M.U để gia nhập Inter Milan. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra với Van Gaal là phải lựa chọn thủ lĩnh mới cho bầy
Quỷ đỏ. Thời gian qua, đã có khá nhiều cái tên được chiến lược gia người Hà Lan cân nhắc tới như Rooney, Robin van Persie, Michael Carrick, Darren Fletcher, Jonny Evans.
Sau trận giao hữu với Valencia tại sân Old Trafford hồi rạng sáng nay (giờ Việt Nam), chiến lược gia người Hà Lan quyết định chọn Rooney làm đội trưởng mới của M.U, còn tiền vệ Darren Fletcher là đội phó.
Rooney (trái) đã trở thành tân thủ quân M.U.
Đây được xem là phần thưởng xứng đáng đối với những đóng góp to lớn của Rooney cho M.U kể từ mùa hè năm 2004 đến nay. Không chỉ có tầm ảnh hưởng về mặt lối chơi, ngôi sao 28 tuổi còn được xem là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội.
Rooney nói: “Được trở thành đội trưởng M.U là một vinh dự cho cá nhân và gia đình tôi. Tôi cảm thấy rất tự hào về điều đó. Hiện tại, tôi rất nóng lòng muốn dẫn đầu đội bóng đụng độ với Swansea trong trận mở màn Premier League vào thứ Bảy tới.
Đối với bất cứ đội bóng nào, tinh thần đoàn kết trong phòng thay đồ luôn là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của tôi bóng. Tôi rất biết ơn Van Gaal vì ông ấy đã đặt niềm tin vào tôi”.
Lý giải về quyết định của mình, nhà cầm quân 62 tuổi cho biết: “Đối với tôi, việc lựa chọn đội trưởng luôn rất quan trọng. Thời gian qua, Wayne luôn thể hiện thái độ tuyệt vời trong tập luyện và thi đấu.
Tôi rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp và khả năng thích nghi rất nhanh của Rooney. Cậu ấy chính là nguồn cảm hứng cho các cầu thủ trẻ. Tôi tin rằng, Wayne sẽ hoàn thành tốt vai trò thủ quân của mình”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.