Rooney tỏa sáng, M.U độc chiếm ngôi đầu

Thứ hai, ngày 12/03/2012 06:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với cú đúp của Wayne Rooney, M.U đã dễ dàng đánh bại đội khách West Brom với tỷ số 2-0. Kết quả này đã giúp “Quỷ đỏ” chính thức đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Rio Ferdinand trở lại đội hình xuất phát bên cạnh Jonny Evans, Phil Jones đá chính bên cánh phải. Hàng tiền gồm Ashley Young, Mihcael Carrick, Paul Scholes và Danny Welbeck. Wayne Rooney tiếp tục đá cặp tiền đạo với Javier Hernandez.

img

Khởi đầu trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc khá chậm rãi. Phút thứ 5, Liam Ridgewell cướp được bóng trong chân của một hậu vệ M.U trước khi căng ngang cho Keith Andrews băng vào dứt điểm đưa bóng đi chệch mục tiêu.

Sau khoảng 10 phút đầu thế trận diễn ra khá cân bằng, M.U đã bắt đầu giành được quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” vẫn tiếp tục tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận khung thành Ben Foster. Phút 17, West Brom được hưởng quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Marc-Antoine Fortune đã thực hiện cú đá rất khó chịu buộc David De Gea phải bay người hết cỡ để cản phá.

Nửa cuối hiệp một, M.U đã bắt đầu tăng tốc để sớm tìm kiếm bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút 26, Ashley Young có pha đập nhả ăn ý với Welbeck trước khi có cơ hội đối mặt với Ben Foster, nhưng người gác đền bên phía đội khách đã kịp khép góc.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng, M.U cũng đã có được bàn khai thông bế tắc ở phút 35. Nhận đường phát động tấn công từ giữa sân của Scholes, Chicharito dùng kỹ thuật loại bỏ Gabriel Tamas rồi thực hiện đường căng ngang từ bên cánh phải để Rooney dứt điểm cận thành hạ gục Ben Foster.

Có được bàn thắng giúp các cầu thủ M.U thi đấu hưng phấn và nhịp nhàng hơn. Tiếc là họ vẫn không thể ghi thêm được bàn thắng trong ít phút còn lại của hiệp một.

Sang hiệp hai, West Brom đã chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 53, Rooney chuyền bóng như đặt cho Javier Hernandez tung ra cú sút đưa bóng đội trúng cột dọc trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Ben Foster. Ít phút sau, Scholes chuyền tiếp tục có đường chuyền từ tuyến hai tạo điều kiện cho Welbeck có cơ hội đối mặt với khung thành đã bỏ trống do Foster băng ra lỡ trớn. Tiếc là tiền đạo người Anh lại đưa bóng đi ra ngoài.

Tới phút 65, mọi nỗ lực gỡ hòa của West Brom đã tan thành mây khói khi hậu vệ Jonas Olsson của họ phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Chicharito. Đúng 3 phút sau, M.U được hưởng quả penalty do Andrews truy cản trái phép với Ashley Young trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Rooney dễ dàng đánh bại Foster để nâng tỷ số lên 2-0 Red Devils.

Những phút còn lại, thế trận diễn ra khá cởi mở, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, M.U đã chính thức trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 1 điểm nhiều hơn Man City.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem