Khi đang rời hộp đêm để trở về nhà cùng cô bạn gái, Barton đã bị ba kẻ lạ mặt trêu chọc và lao vào tấn công. Vốn không phải là tay vừa, thủ quân QPR đã lập tức chống trả và cả bốn tên đã bị cảnh sát vùng Merseyside bắt giam.
Phát ngôn viên cảnh sát vùng Merseyside cho biết: “Sau một cuộc ẩu đả trên đường Eberle, trung tâm thành phố Liverpool vào rạng sáng thứ Hai, đã có bốn người đàn ông bị bắt giữ vì có liên quan tới vụ việc.
Trong số 4 kẻ bị bắt có hai người 21 tuổi, 1 người 20 tuổi và tiền vệ Joey Barton của QPR. Sau khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn, ba kẻ tấn công Barton đã được trả tự do, còn Joey cũng có luật sư của mình tới bảo lãnh cho ra về”.
Về phần mình, Barton chia sẻ trên Twitter: “Tôi đã dính một cú đấm vào mặt nhưng chỉ bị một vết bầm nhỏ phía sau tai. Cuộc sống vốn là thế. Mọi thứ không tới mức nghiêm trọng như báo cáo của cảnh sát”.
Hồi tháng 5 vừa qua, Barton đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Anh treo giò 12 trận do có hành vi thúc cùi chỏ với Carlos Tevez và phạm lỗi thô bạo với Sergio Aguero ở vòng đấu cuối cùng Premier League 2011-2012.
Hữu Tuấn (tổng hợp)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.