Siêu cúp châu Âu: Real Madrid trình làng “Dải ngân hà 3.0”

Long Nguyên Thứ ba, ngày 12/08/2014 10:41 AM (GMT+7)
Cuộc so tài với đồng hương Sevilla trong trận tranh Siêu cúp châu Âu ở Cardiff (xứ Wales) vào rạng sáng 13.8 theo giờ Việt Nam sẽ là trận đấu mà Real Madrid trình làng bộ khung đang được coi là “dải ngân hà phiên bản 3.0” của vị Chủ tịch chịu chơi Florentino Perez.
Bình luận 0

Khó cho Sevilla

Trong giai đoạn đầu tiếp quản Real cách đây 14 năm, ông Perez đã biến đội bóng thành một “bầu trời sao” với những tên tuổi hàng đầu thế giới như Zidane, Figo, Ronaldo, Carlos, Owen… và được ví như “dải ngân hà”. Tập thể ấy đã thi đấu tương đối thành công mà đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2001-2002.

Sau khi từ chức vào năm 2006, đến tháng 7.2009, Perez đã trở lại để ngồi vào ghế Chủ tịch Real. Lần này, vị doanh nhân trong ngành xây dựng cũng không tiếc tiền mua sao. Chỉ trong thời gian ngắn, Kaka, Ronaldo, Alonso, Ozil, Benzema, Di Maria, Bale cập bến Bernabeu cùng “Người đặc biệt” Mourinho. Đội bóng ấy được gọi là “dải ngân hà phiên bản 2.0”.

Và dù có nhiều đổi thay trong 5 năm qua, Real của Perez hiện thực hóa giấc mộng “decima” khi đoạt chức vô địch Champions League mùa 2013-2014.

Hướng đến mùa giải 2014-2015 với những mục tiêu mới, Perez lại bỏ ra một núi tiền để chiêu mộ nhà vô địch thế giới Toni Kroos và Vua phá lưới World Cup 2014 James Rodriguez với bản hợp đồng kỷ lục trong mùa hè. Thủ thành Keylos Navas cũng trở thành tân binh của đội bóng hoàng gia. Những sự bổ sung về nhân sự và một số điều chỉnh khác của HLV Ancelotti khiến Real lúc này được coi là “dải ngân hà phiên bản 3.0”.

Sevilla là nhà vô địch Europa League mùa trước. Không hùng hậu được như đối thủ, trong mùa hè vừa qua, Sevilla chỉ có vài sự bổ sung ít tiếng tăm, đồng thời lại bán đi thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần là Rakitic (sang Barcelona) và hậu vệ Alberto Moreno. Trong đội hình hiện tại của Sevilla, chỉ có tiền đạo Bacca tạm được xem là ngôi sao. Đối diện với Real, Sevilla được coi là có rất ít cơ hội chiến thắng.

Thử nghiệm bộ khung

Siêu cúp châu Âu thực chất chẳng khác nào một trận giao hữu có thưởng. Đó cũng là cơ hội để các đội thử nghiệm lần cuối bộ khung chính thức để sẵn sàng cho mùa giải mới. Nhưng trước giờ bóng lăn, các siêu sao của Real tỏ ra rất háo hức và quyết tâm giành chiếc cúp này.

James Rodriguez phát biểu: “Tôi muốn góp sức để giành được danh hiệu đầu tiên với Real”. Kroos khẳng định: “Được ra sân trong đội hình xuất phát và giúp Real đoạt cúp là khát vọng của tôi”. Còn Ronaldo thì thổ lộ: “Siêu cúp châu Âu là danh hiệu duy nhất ở cấp câu lạc bộ mà tôi chưa giành được. Vì thế, trận đấu này là cơ hội tuyệt vời để tôi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu”.

Trong khi đó, Bale đang nóng lòng chờ đợi trận đấu diễn ra trên quê hương của anh: “Đây là trận đấu vô cùng đặc biệt và tôi muốn mang lại niềm vui cho những cổ động viên xứ Wales, khi họ sẽ cổ vũ nhiệt tình cho tôi cũng như Real”. Real đã sẵn sàng và “dải ngân hà phiên bản 3.0” sẽ chính thức ra mắt bằng một thắng lợi. Sẽ rất bất ngờ nếu chiếc cúp tuột khỏi tay của họ.

Cả Real Madrid lẫn Sevilla đều đã 1 lần đoạt Siêu cúp châu Âu. Trong lịch sử, hai đội đã gặp nhau 172 trận trên mọi đấu trường, trong đó Real thắng 90 trận, Sevilla thắng 53 trận và có 29 trận hòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem