Sim rừng
-
Từng bị chê gàn dở vì trồng cây dại ở vườn nhà, nay cô giáo Thái Nguyên khiến ai cũng phải thán phục
Trước đây, thấy cô giáo Nguyễn Thị Duyên (xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đem sim rừng về trồng trong vườn nhà, nhiều người chê cô là gàn dở. Thế nhưng hiện nay, những người đó đã phải thay đổi cách nhìn... -
Năm nay, nắng hạn kéo dài khiến cây sim rừng ở các vùng đồi núi ở tỉnh Nghệ An khô cằn, quả ít, nhỏ. Chỉ có những vùng cây sim khoanh nuôi, hoặc vùng trồng sim tập trung, chăm sóc tốt thì sai quả, mọng nước, giá bán quả sim cao vẫn không có để bán.
-
Nhận thấy hiệu quả từ việc trồng sim rừng trên đất đảo để chế biến thành những đặc sản Phú Quốc, ông Phan Văn Hiến, đã mạnh dạn đầu tư từ khâu trồng, đến khâu chế biến, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Huyện miền núi An Lão (tỉnh Bình Định) đang có hơn 500ha rừng sim tự nhiên nằm trong đất lâm nghiệp. Những cánh rừng sim bây giờ không còn là loài hoa dại để ngắm chơi, mà quả sim đang mang lại cho người đồng bào dân tộc thiểu số sống cạnh rừng nguồn thu nhập ổn định.
-
Cứ khoảng từ 5 đến tháng 7 (âm lịch) hàng năm, người dân thôn Trà La, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) lại rủ nhau lên những ngọn đồi quanh thôn hái sim về bán cho thương lái, mỗi ngày lên núi như vậy bà con nơi đây kiếm thêm thu nhập từ 150.000 – 200.000 đồng/ngày.
-
Trong khi ở nhiều địa phương khác mất mùa sim do thời tiết nắng hạn thì ở các khu đồi trên địa bàn vùng ven biển Quỳnh Lưu (Nghệ An) lại đang cho quả rất nhiều. Hàng trăm nông dân bám rừng hái sim thu về cả trăm nghìn đồng/người/ngày.
-
Như bù lại những cái khó của huyện vùng cao Ba Tơ, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng nơi đây nhiều loại sản vật có chất lượng thơm, ngon nổi tiếng như gà re, ếch núi, chạch cát... Để rồi những ai một lần đặt chân đến đây và thưởng thức, khi trở về khó lòng mà quên được.
-
Có vị chát, lại có cả vị chua nhưng vẫn được bán với giá gần 100.000 đồng/kg, vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua tới tới thứ quả rừng Tây Bắc này cho thỏa cơn thèm thuồng. Đó là quả mắc sim rừng.
-
Trung bình một ngày, người dân Hà Tĩnh hái được khoảng 30 kg sim, cho thu nhập 500.000 đồng.
-
Sau khi hái về ngoài một số ít bày bán rải rác ven Quốc lộ 24, đoạn đi qua huyện Ba Tơ; tại khu vực trung tâm thị trấn Ba Tơ của huyện miền núi này còn có "chợ' sim rừng, với số lượng tham gia bán lúc cao điểm lên trên 20 người.