Sín Chải
-
Nằm ở độ cao trung bình trên 1.400m so với mực nước biển, khí hậu 2 mùa rõ rệt, 4 xã phía Bắc huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) có điều kiện tự nhiên phù hợp với sự sinh trưởng của chè Shan Tuyết (hay còn gọi là chè cổ thụ, chè cây cao). Loại chè này đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam.
-
Sín Chải là bản làng đơn sơ mộc mạc, nằm cách trung tâm thị xã Sa Pa hơn 2km. Ở đó vẫn còn lưu giữ nét đơn sơ mộc mạc điển hình của bản làng vùng cao. Nụ cười thân thiện luôn mỗi khi bắt gặp một vị khách du lịch trên đường. Và Sín Chải là một bản như thế.
-
Nằm ở độ cao trung bình trên 1.400m so với mực nước biển, khí hậu 2 mùa rõ rệt, 4 xã phía Bắc huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) có điều kiện tự nhiên phù hợp với sự sinh trưởng của chè Shan tuyết (hay còn gọi là chè cây cao).
-
“Ngày trước tôi cũng nghèo lắm! Thiếu ăn, thiếu mặc, mù chữ và chẳng bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó có thể thừa tiền cho người khác vay...” - “ông bụt” người Hà Nhì ở xã Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai), trải lòng mình.
-
“Ngày trước tôi cũng nghèo lắm! Thiếu ăn, thiếu mặc, mù chữ và chẳng bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó có thể thừa tiền cho người khác vay...” - “ông bụt” người Hà Nhì ở xã Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai), trải lòng mình.
-
Chiều qua (21.3), mưa đá với kích thước hạt to bằng quả chanh, quả mận đã dội xuống Tủa Chùa, Điện Biên trong hàng chục phút.
-
Dân Việt - Rồi những người La Hủ ở Sín Chải B biết trồng cây thảo quả, tự mình tạo thêm mùa lúa mới: Mùa “lúa đỏ”, để làm giàu, bên cạnh mùa lúa vàng.
-
Dẫu đường học cũng như đường thoát đói đều gian truân, nhưng những người La Hủ ở đây đã “chán” làm người Lá Vàng, đã vượt ra khỏi cánh rừng để ước mơ xa hơn và quyết cho con đi học...
-
15 năm trước, Sín Chải B - bản nhỏ của người Lá Vàng (một tên gọi khác của người La Hủ) ở xã Pa Vệ Sủ, (Mường Tè, Lai Châu) xa vời vợi ở độ cao gần 2.000m; trên lưng đỉnh núi Pu Si Lung, 36 hộ gia đình của bản vẫn là những người Lá Vàng đích thực.
-
Dân Việt - Ở huyện nghèo Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên, có những đứa bé mới bốn, năm tuổi đầu tuần cứ chiều cuối tuần, lại theo anh, chị lặn lội gần 20 chục km đường đất, đường rừng để đến lớp.