Trước khi nghỉ hưu, Sir Alex Ferguson từng ngỏ ý muốn đưa Cristiano Ronaldo về lại Old Trafford. Tuy nhiên, kế hoạch không thể triển khai vì thời điểm đó Ronaldo còn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở Madrid. Rồi đến khi M.U đá giao hữu với Real Madrid trên đất Mỹ, Sir Alex cũng thân chinh đến gặp cậu học trò cưng vẫn với ý định thuyết phục anh “về nhà”.
Sir Alex sẵn sàng giúp M.U chiêu mộ Ronaldo
Hiện thời khi quá trình chiêu mộ Ronaldo có khả năng thành công rất cao, vậy nên Sir Alex lại càng sốt ruột muốn dứt điểm thương vụ. Fergie vừa có cuộc bàn thảo với PCT Ed Woodward cũng như giới lãnh đạo M.U. Nếu như được yêu cầu tăng tốc thương vụ, ông sẵn sàng bay đến Tây Ban Nha để gặp riêng Ronaldo. Tất nhiên, Sir Alex sẽ chỉ xuất hiện ở tình thế bắt buộc còn hiện tại M.U vẫn đang trông cậy vào tài thuyết khách và mối quan hệ giữa Ronaldo và Di Maria.
Trong cuộc họp đại cổ đông cách đây không lâu, Phó chủ tịch Ed Woodward đã dõng dạc tuyên bố, M.U sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển nhượng và sân Old Trafford sẽ là nơi hội tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới, trong đó có thể có cả Ronaldo. Cái giá 60 triệu bảng đã được chuẩn bị và chỉ còn chờ cơ hội thuận lợi là “Quỷ đỏ” tiến hành tiếp cận mục tiêu.
Bản thân Ronaldo có vẻ cũng sẵn sàng cho một cuộc tái hợp. Trong một tuyên bố mới đây, anh không ngần ngại thừa nhận, M.U vẫn trong tim mình và luôn mơ một ngày trở lại Old Trafford chơi bóng. Chưa hết, một nguồn tin thân cận với “Siêu cò” Jorge Mendes, CR7 muốn mức lương khoảng 500.000 bảng/tuần và bản hợp đồng 2 năm nếu trở lại khoác áo M.U.
Thời gian vừa qua, mối quan hệ giữa Ronaldo và Chủ tịch Perez có nhiều vết gợn. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không vui với chính sách chuyển nhượng kiểu “vắt chanh bỏ vỏ” của ông chủ “Nhà trắng”. Về phần mình, nhà tài phiệt người Tây Ban Nha cũng không còn coi CR7 là cái tên tối quan trọng, nhất là khi ông đã lần lượt mang về Gareth Bale và James Rodriguez.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.