SLNA – XMXT.Sài Gòn (1-0): Sông Lam trở lại ngôi đầu

Chủ nhật, ngày 14/04/2013 18:58 PM (GMT+7)
Dân Việt – Với bàn thắng của Công Vinh trên chấm phạt đền, SLNA đã vượt qua XMXT.Sài Gòn tại vòng 5 V.League chiều nay, để lấy trọn 3 điểm, qua đó giành lại ngôi đầu bảng.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
SLNA sẽ vượt qua XMXT.Sài Gòn để giữ vững ngôi đầu bảng?

SLNA: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Đình Đồng, Huy Hoàng, Mạnh Hùng, Đình Hoàng; tiền vệ Trọng Hoàng, Hector, Văn Bình, Công Vinh; tiền đạo Plaza, Kavin.

XMXT.Sài Gòn: Thủ môn Tấn Trường; hậu vệ Thế Sơn, Hải Anh, Đình Luật, Long Giang; tiền vệ Suleiman, Nguyễn Rogerio, Tài Em, Văn Sang; tiền đạo Moses, Nsi.

Suốt 90 phút thi đấu, SLNA liên tiếp nỗ lực tấn công với những mức độ khác nhau trong từng thời điểm. Tuy nhiên, các chân sút như Kavin, Plaza, Công Vinh, Văn Bình.., của chủ nhà tỏ ra thiếu sắc sảo trước các cơ hội được tạo ra. Mặt khác, hàng thủ XMXT.Sài Gòn với thủ lĩnh Đình Luật và thủ môn Tấn Trường đã chơi rất tốt.

Cục diện đó khiến đội bóng xứ Nghệ không thể có bàn thắng tính tới trước phút 85. Nhưng vào đúng thời điểm tưởng như XMXT.Sài Gòn có thể rời sân Vinh với 1 điểm để tiếp tục duy trì mạch bất bại của mình ở V.League 2013 thì hàng thủ của họ lại mắc lỗi “chết người”, tạo điều kiện cho SLNA được hưởng quả phạt đền và Công Vinh đã không bỏ lỡ.

Thắng trận 1-0, SLNA (13 điểm/5 trận) đã vững vàng đòi lại ngôi đầu bảng từ Hà Nội T&T (10 điểm).

Trong khi đó, chuỗi trận bất bại ở V.League của XMXT.Sài Gòn đã bị đặt dấu chấm.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc SLNA giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Phút 90+5, từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng đi căng, rất nguy hiểm cắt ngang khung thành SLNA nhưng không có cầu thủ nào của XMXT.Sài Gòn chạm được vào bóng.

Trận đấu được bù giờ 5 phút.

Phút 90, thủ môn Tấn Trường bị đau rời sân nhường chỗ cho thủ môn Minh Nhựt (XMXT.Sài Gòn).

Phút thứ 88, SLNA đưa Phi Sơn vào sân thay Công Vinh.

Phút 85, SLNA bổ sung hàng thủ: hậu vệ Ngọc Hải vào sân thế chỗ tiền vệ Văn Bình. Từ lúc này, SLNA sẽ chơi với hàng thủ 5 người.

Vào! SLNA-XMXT.Sài Gòn: 1-0. Trên chấm 11m, Công Vinh đánh bại thủ môn XMXT.Sài Gòn, mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 5 của Công Vinh giúp anh trở lại dẫn đầu danh sách "dội bom" cùng với Gonzalo (Hà Nội T&T).

Tấn Trường bị trọng tài phạt thẻ vàng.

Các cầu thủ XMXT. Sài Gòn phản ứng dữ dội với quyết định thổi phạt penalty của trọng tài. Lúc này, thủ môn Tấn Trường vẫn đang nằm sân. Trận đấu bị gián đoạn gần 3 phút và SLNA vẫn chưa thể thực hiện quả phạt đền.

Penalty! Phút thứ 79, xuất phát từ đường chuyền về bất cẩn của hậu vệ XMXT.Sài Gòn, Kavin (SLNA) có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ môn Tấn Trường. Trong tình huống này, thủ môn Tấn Trường đã băng ra và có va chạm với Kavin, lập tức chân sút ngoại của SLNA này ngã rất nhanh. Và trọng tài Hoàng Anh Tuấn ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Phút 74, Hector đột phá mãnh mẽ trong vòng cấm chếch bên cánh phải làm đảo lộn hàng thủ XMXT.Sài Gòn. Tiếc là khi bóng bật ra, Văn Bình băng lên từ tuyến 2 lại dứt điểm vọt xà ở tư thế rất thoải mái trong vòng cấm.

Phút 73, XMXT.Sài Gòn có sự điều chỉnh ở tuyến giữa: Trọng Phi vào sân thế chỗ Tài Em.

Phút 70, Công Vinh (SLNA) chuyền bóng rất tinh tế từ bên cánh trái vào trung lộ cho Hector băng xuống. Nhưng dù đã rướn hết cỡ, chân sút này vẫn chậm 1 chút để có thể dứt điểm.

Phút 67, Plaza (SLNA) cứa lòng rất căng ngay sát vòng cấm nhưng một lần nữa bóng lại đi không chính xác. Ngay sau đó, Plaza đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng cho ra sân nghỉ. Người vào thế chỗ là tiền vệ Hoàng Thịnh.

Phút 63, Văn Bình (SLNA) chuyền bóng tinh tế từ giữa sân cho Plaza băng xuống rất nhanh đối măt với thủ môn XMXT.Sài Gòn. Tiếc là chân sút này lại dứt điểm quá thiếu chính xác, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Những phút vừa qua, SLNA vẫn bền bỉ tấn công nhưng trong những tình huống quyết định, các cầu thủ tuyến trên vẫn xử lý chưa thực sự sắc sảo để có thể xuyên phá hàng thủ XMXT.Sài Gòn đang chơi rất tập trung.

Phút 60, Hector (SLNA) chuyền bóng tinh tế từ giữa sân cho Trọng Hoàng băng xuống nhưng hàng thủ XMXT.Sài Gòn vẫn chơi rất tập trung để cản phá thành công.

Phút 54, Hector (SLNA) xử lý bóng khéo léo bên cánh phải trong sự bao vây của 2 hậu vệ XMXT.Sài Gòn và cuối cùng anh đã bị phạm lỗi. Từ quả đá phạt, Công Vinh một lần nữa lại đưa bóng vào không nguy hiểm.

Phút 52, từ pha tấn công bên cánh phải khá nhuyễn của XMXT.Sài Gòn, bóng được chuyền vào trung lộ cho Tài Em đón chính xác điểm rơi đánh đầu. Tiếc là bóng lại tìm đúng chỗ của thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA). Đây có thể coi là tình huống dàn xếp tấn công bài bản, ăn ý đầu tiên của XMXT.Sài Gòn tính tới lúc này.

Ngay đầu hiệp 2, SLNA đã tăng tốc tấn công. Phút 47, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt bên cánh phải ngay sát đường biên ngang nhưng Công Vinh đã đưa bóng vào quá "lành", không gây nguy hiểm cho hàng thủ XMXT.Sài Gòn.

Hiệp 2 bắt đầu.

Nhìn lại 45 phút đầu tiên, SLNA là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng hàng thủ của XMXT.Sài Gòn, đặc biệt là trung vệ Đình Luật và thủ môn Tấn Trường, đã chơi xuất sắc để hóa giải thành công.

Bên kia chiến tuyến, XMXT.Sài Gòn với lối chơi tấn công chỉ dựa vào khả năng hoạt động của các ngoại binh: Moses-Suleiman-Nsi đã phải chấp nhận lép vế. Tuy nhiên, chính họ là người có cơ hội nguy hiểm nhất sau 45 phút đầu tiên, tiếc là Nsi lại không thể tận dụng.

Sau giờ nghỉ, chắc chắn HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải có những sự điều chỉnh, đặc biệt nhắc nhở hàng công tận dụng cơ hội tốt hơn nếu không muốn "dính đòn hồi mã thương" trong hiệp 2.

Hết hiệp 1, tỷ số đang là 0-0.

Phút 44, sau pha đá phạt góc bên cánh phải hỏng của XMXT.Sài Gòn, chủ nhà SLNA phản công rất nhanh. Tiếc là Công Vinh lại xử lý bóng không hợp lý và đường chuyền của anh đã đưa đồng đội Hector vào thế việt vị.

Phút 34, SLNA tổ chức tấn công, Công Vinh bị ngã trong vòng cấm đội khách nhưng trọng tài Hoàng Anh Tuấn cho rằng cầu thủ phòng ngự XMXT.Sài Gòn không hề phạm lỗi.

Phút 33, XMXT.Sài Gòn phản công nhanh, trung vệ Huy Hoàng (SLNA) mắc lỗi để Nsi có cơ hội đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh. Tiếc là chân sút của XMXT.Sài Gòn lại tỏ ra thiếu tinh tế trong pha dứt điểm, bỏ lỡ cơ hội vô cùng đáng tiếc.

Phút 32, từ giữa sân, Trọng Hoàng (SLNA) nửa chuyền nửa sút đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành XMXT.Sài Gòn.

Phút 26, từ quả phạt, Nguyễn Rogerio treo bóng vào vòng cấm SLNA để 1 cầu thủ XMXT.Sài Gòn đánh đầu chệch cột dọc khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Phút 24, từ quả phạt từ cự ly khoảng 30m, Công Vinh (SLNA) dứt điểm hiểm hóc buộc thủ môn Tấn Trường của XMXT phải bay người cứu thua.

Những phút vừa qua, XMXT.Sài Gòn đã dần lấy lại thế trận. Phút 21, Nsi dứt điểm từ xa chếch bên cánh trái đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 14, từ cú đá phạt từ giữa sân chếch bên cánh trái của Công Vinh, Plaza làm tường ra cho Kavin dứt điểm đưa bóng đi quá nhẹ và thủ môn Tấn Trường (XMXT.Sài Gòn) bắt gọn.

Dưới sự cổ vũ của "biển cổ động viên" xứ Nghệ, SLNA đang thi đấu rất hưng phấn. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân của XMXT.Sài Gòn. Không biết hàng thủ của đội khách có thể trụ vững trước sức tấn công vô cùng mạnh mẽ của đội chủ sân Vinh hay không?

Có rất đông CĐV xứ Nghệ đổ dồn về sân Vinh tạo nên sức nóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chỉ ít phút trước khi trận đấu diễn ra, một sự cố đã xảy ra khi cửa số 6 của sân Vinh đã bị kéo sập vì lượng CĐV dồn về quá đông

Phút 12, Hector (SLNA) đi bóng bên cánh trái vượt qua một cầu thủ phòng ngự của XMXT.Sài Gòn trước khi dứt điểm căng nhưng Đình Luật đã kịp thời "lăn xả" cản phá.

Phút thứ 9, Plaza (SLNA) dứt điểm nhanh ngay sát vòng cấm, bóng chạm chân một cầu thủ phòng ngự đội khách đi chệch cột dọc đáng tiếc. Ngay sau đó, Plaza lại đánh đầu vọt xà từ một tình huống phạt góc của SLNA.

Trong khoảng 5 phút thi đấu vừa qua, SLNA liên tiếp tổ chức tấn công bên cánh trái với sự xuất hiện của Công Vinh. Tuy nhiên, trung vệ đội trưởng Đình Luật của XMXT.Sài Gòn đã chơi rất tỉnh táo để cản phá.

SLNA liên tiếp được hưởng 2 quả đá phạt chếch bên cánh phải từ cự ly khoảng 30m nhưng lần lượt Văn Bình, Công Vinh đều đưa bóng vào không nguy hiểm.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, SLNA đã đẩy cao đội hình tấn công "phủ đầu" đội khách XMXT.Sài Gòn trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên "chảo lửa" Vinh.

Trận đấu bắt đầu

Sau loạt trận đấu sớm vòng 5 V.League 2013 diễn ra chiều 13.4, Hà Nội T&T (10 điểm/5 trận) đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng do cùng bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng-thua so với SLNA (+7 so với +5). Tuy nhiên, nếu vượt qua đội khách “khó chịu” XMXT.Sài Gòn trên sân Vinh, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ trở lại vị trí dẫn đầu quen thuộc.

Đang rất hưng phấn sau khi giành hat-trick giải thưởng tháng 3 dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất (Công Vinh), HLV xuất sắc nhất (Nguyễn Hữu Thắng) và Đội bóng xuất sắc nhất, chẳng có lý do gì mà đội bóng xứ Nghệ không chủ động chơi tấn công với quyết tâm lấy trọn 3 điểm.

Vấn đề là XMXT.Sài Gòn hiện nay vẫn là đối thủ không hề dễ chơi và bất bại ở V.League (thắng Bình Dương ở vòng 1, hòa SHB.Đà Nẵng ở vòng 3; được hoãn hai trận ở vòng 2 và 4 vì bận đá AFC Cup).

Phía trước, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào 90 phút thi đấu “ăn miếng trả miếng” giữa 2 đội bóng hàng đầu V.League…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem