Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh chồng “có một không hai” này được biết với cái tên Bai, 36 tuổi và là chủ một nhà hàng.
Để chạy trốn cô vợ lắm mồm, anh Bai tới một cửa hàng ở thành phố Taichung, Đài Loan và hét to trước mặt các nhân viên rằng “Tôi tới để ăn trộm. Hãy gọi cảnh sát đi”.
Ảnh minh họa. |
Anh Bai liên tục la hét và van xin nhân viên cửa hàng hãy báo cảnh sát. Sau đó anh này mua một bao thuốc lá và ngồi hút bên ngoài cửa hàng trong khi chờ cảnh sát tới.
Tuy nhiên, kế hoạch “chuyển nhà” của anh Bai đã không thành hiện thực khi anh được cảnh sát thả vì họ phát hiện ra anh không có chủ tâm ăn trộm mà chỉ muốn chạy trốn cô vợ lắm điều.