Sốc: Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ giết hại con ruột 5 tuổi

Minh Tú Thứ tư, ngày 13/05/2020 17:10 PM (GMT+7)
Cầu thủ Cevher Toktas khiến dư luận Thổ Nhĩ Kỳ vô cùng phẫn nộ vì đã sát hại cậu con trai 5 tuổi của mình.
Bình luận 0

Theo thú nhận của Cevher Toktas, vào ngày 24/4, Kasim – cậu con trai 5 tuổi của anh bị sốt với những triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 là ho và khó thở… Ngay lập tức, cầu thủ hiện chơi cho CLB Bursa Yildirim Spor đã đưa con trai mình đến một bệnh viện ở địa phương.

Sốc: Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ giết hại con ruột 5 tuổi - Ảnh 1.

Hung thủ Cevher Toktas.

Sau khi con trai được các bác sỹ khám và kê đơn thuốc, Cevher Toktas đã đưa cậu bé về nhà. Tuy nhiên, ít giờ sau khi rời viện, Cevher Toktas lại đưa bé Kasim nhập viện vì cho rằng cậu bé bị suy hô hấp cấp.

Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng bé Kasim đã qua đời ngay sau đó. Vì cho rằng nạn nhân nhiễm Covid-19 nên các bác sỹ đã không kiểm tra thêm và cho gia đình đưa thi thể bé Kasim về nhà an táng.

Tuy nhiên, cách đây ít ngày, day dứt vì cái chết của cậu con trai, Cevher Toktas đã đến đồn cảnh sát đầu thú. Theo cầu thủ của CLB Bursa Yildirim Spor thì chính anh ta đã sát hại con ruột của mình chỉ vì không yêu cậu bé.

"Tôi đã ấn đầu gối lên đầu con tôi và giữ chặt 15 phút khi nó đang nằm ngủ. Nó đã chống cự  một lúc. Khi nó bất tỉnh, tôi bỏ đầu gối ra và gọi cho bác sỹ để họ không nghi ngờ gì.

Tôi không yêu nó từ khi nó sinh ra. Tôi chưa từng muốn có nó trên cuộc đời này. Tôi giết con tôi chỉ vì không thích nó. Tôi là người bình thường và không hề có vấn đề gì về thần kinh", cầu thủ 32 tuổi thú nhận với cảnh sát.

Ngay lập tức, Cevher Toktas đã bị bắt giam. Theo truyền thông thổ Nhĩ Kỳ, cầu thủ nhẫn tâm này sẽ bị phạt tù chung thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem