Sự thật bất ngờ về "căn phòng huyền bí" tại HAGL

PV Thứ sáu, ngày 28/01/2022 18:40 PM (GMT+7)
Trước đây, tại đại bản doanh Hàm Rồng của HAGL có một căn phòng, nhưng hầu như chỉ khoá cửa để đó chứ không ai dám ở. Hỏi ra mới biết đấy là phòng của cựu cầu thủ Võ Bá Khôi, người đã tử nạn hồi năm 2006.
Bình luận 0

Từ câu chuyện tình bi thương

Trước thềm SEA Games 2011, đội tuyển U23 Việt Nam lên tập trung tại Hàm Rồng. Lần ấy, tuyển thủ Chu Ngọc Anh và Phạm Văn Nam đã được xếp vào căn phòng số 7 trên tầng 1, nhưng khi vào đây cả hai thấy căn phòng được bỏ trống khá lâu, trong phòng còn có bàn thờ và bát nhang. Mọi người cho biết, đấy là phòng của cựu cầu thủ Võ Bá Khôi đã tử nạn hồi năm 2006. Hãi quá, Ngọc Anh và Văn Nam đã kéo nệm sang ở ké phòng bên cạnh với cầu thủ Trương Huỳnh Phú. Căn phòng số 7 vì thế vẫn để trống một cách kỳ lạ…

Sự thật bất ngờ về "căn phòng huyền bí" tại HAGL - Ảnh 1.

Có lẽ phải nhắc lại, Võ Bá Khôi từng là trụ cột của đội bóng HAGL những năm đầu V.League. Đêm 28/5/2006, sau trận thắng 1-0 trước Hoà Phát Hà Nội, Bá Khôi đã đi xe máy về nhà một người bạn và không may bị tai nạn giao thông, anh mất ngay trong đêm.

Sau đó, linh cữu của Bá Khôi đã được đưa về huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) - quê nhà của anh. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị tang lễ cho Khôi, bạn gái của anh là Phan Thị Mỹ Linh cũng có mặt và sau đó xin phép lên phòng của Khôi để nghỉ. Tuy nhiên, một lúc sau mọi người tá hoả khi phát hiện Linh đã tự vẫn vì quá đau buồn vì chuyện của người bạn trai xấu số.

Câu chuyện tình bi thương của Bá Khôi – Mỹ Linh đã gây rúng động trong giới thể thao lúc ấy và để lại bao nỗi tiếc thương cho những người ở lại!

Đến những chuyện ly kỳ

Từ lúc Bá Khôi mất, căn phòng số 7 anh ở bỗng xuất hiện những câu chuyện đồn đoán ly kỳ. Các cầu thủ HAGL thời điểm ấy đã kể lại, vài ngày sau khi Khôi mất, một đêm, Kiatisak - khi ấy còn đang thi đấu, đã thấy người đồng đội xấu số hiện về trong giấc mộng để "xin áo". Giật mình tỉnh dậy, dù trời phố Núi rất lạnh, nhưng Kiatisak toát mồ hôi đẫm áo. Sáng ra, anh kể cho các đồng đội nghe và mọi người đã lập tức cúng lẫn đốt vài bộ quần áo lúc sinh thời Khôi đã sử dụng như một cách gửi trang phục cho anh ở chốn cửu tuyền.

Chưa hết, một số người còn thêu dệt rằng đã thấy hương hồn Khôi hiện về lẩn khuất ở một số nơi trong trung tâm Hàm Rồng, đặc biệt là ở căn phòng số 7 mà Khôi từng ở. Nhiều người cho biết chẳng ai dám ở căn phòng ấy, vì giấc ngủ của họ không bao giờ yên lành. Ly kỳ hơn, họ tiết lộ một thủ môn trẻ ở căn phòng này một ngày nọ bỗng nhiên "lên cơn" và nói lắp bắp nhát gừng y như Bá Khôi lúc còn sinh thời khiến mọi người hoảng kinh hồn vía. Lúc sau tỉnh lại, chàng thủ môn ấy cứ như người mất hồn chẳng nhớ gì cả, càng làm những câu chuyện mang màu sắc liêu trai ấy đồn xa.

Sự thật bất ngờ về "căn phòng huyền bí" tại HAGL - Ảnh 2.

Bá Khôi (bìa phải) cùng các cầu thủ HAGL tiến ra sân chuẩn bị cho một trận đấu của V.League Ảnh: Đức Cường.

Đâu là sự thật?

Năm 2011 khi nghe những câu chuyện ly kỳ về căn phòng số 7 ở Hàm Rồng, tôi đã hỏi thẳng tuyển thủ Chu Ngọc Anh – lúc ấy đang ở ké phòng Trương Huỳnh Phú, rằng: "Có gặp vấn đề gì trong căn phòng ấy không mà lại chuyển sang đây?". Lúc ấy chàng tuyển thủ quê gốc Nam Định này đã cho biết: "Không anh à. Tuy nhiên, những câu chuyện mọi người kể về căn phòng ấy cứ ám ảnh khiến em và Văn Nam cảm thấy sợ, nên chuyển sang đây cho an tâm".

Sau đó, người viết cũng hỏi thẳng những người có trách nhiệm hoặc từng làm việc lâu năm ở trung tâm Hàm Rồng về vấn đề này. Họ cho biết cũng có nghe được những câu chuyện kể trên, nhưng chẳng có gì là xác thực. Tuy nhiên những vấn đề ấy cứ 1 đồn 10, 10 đồn 100 và cứ thế loan xa, khiến những câu chuyện ấy ngày càng thêm màu sắc liêu trai.

Đặc biệt sau khi lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… trưởng thành, hệ thống phòng ốc ở trung tâm Hàm Rồng đã được điều chỉnh lại. Căn phòng số 7 ngày ấy đã chuyển thành phòng số 14, bàn thờ và bát nhang cũng được dỡ đi, các cầu thủ trẻ sau đó vẫn vào ở bình thường. Hiện nay, người đang ở phòng 14 là thủ môn Bửu Ngọc, anh chia sẻ: "Lúc trước em ở cùng vài cầu thủ trẻ, nhưng sau này các em nó chuyển về đội CAND nên em hiện đang ở một mình. Em từng nghe nhiều câu chuyện về căn này trước đó, nhưng em ở chẳng có vấn đề gì cả, chắc… điện của em mạnh quá".

Mỗi CLB đều có những căn phòng huyền bí?!

Có một thực tế là hầu hết các đội bóng đều có những căn phòng huyền bí như thế. Các cầu thủ ở những đội bóng như Quảng Nam, Khánh Hoà, Long An, SHB Đà Nẵng… đều có những câu chuyện rùng rợn về những căn phòng tuy quen mà… lạ. Họ sợ nhất không phải vì gặp ma, trái lại việc ở phòng ấy khiến họ luôn gặp nhiều chấn thương lãng nhách.

Cao to lực lưỡng nhưng vẫn… chết nhát

Các cầu thủ của chúng ta vốn oai phong lẫm liệt trên sân cỏ là thế, nhưng có một thực tế là họ vốn khá mê tín và đặc biệt rất sợ ma. Nhiều cầu thủ ban đêm còn không dám ra ngoài một mình, hoặc đi thì phải rủ thêm "đồng bọn" cho an tâm. Nhiều cầu thủ nổi tiếng trước đây, cũng như hiện nay (chúng tôi không tiện nêu tên) vốn rất sợ ma và thường là tâm điểm trêu ghẹo của đồng đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem