Sức trẻ thua đau tuổi già

Thứ tư, ngày 09/06/2010 09:41 AM (GMT+7)
(NTNN) - Đúng 15 giờ 30 chiều 8-6, Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc 2010 -báo Nông thôn Ngày nay - Cup VFA đã chính thức khai mạc bằng trận đấu mở màn bảng 5 giữa chủ nhà Tiền Giang và Trà Vinh.
Bình luận 0
img
Đội Trà Vinh (trắng) dù dẫn bàn trước nhưng vẫn thất thủ trước các “lão tướng” Tiền Giang.

Đến dự và phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN, Trưởng Ban chỉ đạo giải khẳng định: Đây là lần đầu giải được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ nhiều đội bóng đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Do đó, việc tổ chức thành công vòng loại bảng 5 sẽ tạo tiền đề tốt cho các bảng đấu khác. Ông Lê Hoàng Minh đề nghị các cầu thủ cần chơi cống hiến, hết mình để giải thành công tốt đẹp.

Tăng lực nhờ mưa

Trở lại diễn biến của trận đấu, ngay từ đầu trận, các cầu thủ của Trà Vinh đã tràn lên tấn công "phủ đầu" đội Tiền Giang. Nhiệt độ trên sân khá cao, nửa đầu hiệp 1 các cầu thủ Tiền Giang chủ yếu phòng thủ, nhiều lúc co cụm để chống đỡ những đợt uy hiếp khung thành của đối phương.

Phút thứ 13, cầu thủ mang áo số 13 Thạch Xuyên của Trà Vinh tung cú sút như kẻ chỉ từ ngoài vòng 16m50 đốt lưới chủ nhà Tiền Giang trong tiếng hò reo vang dội của cổ động viên trên khán đài.

Tuy nhiên, từ giữa hiệp 1 mây đen bất ngờ kéo đến, khiến các cầu thủ "lão tướng" của Tiền Giang như được uống thuốc tăng lực. Hậu vệ Đinh Văn Chín (số 5, 41 tuổi), tiền vệ Đinh Tường Hoanh (số 8, 42 tuổi) và hàng loạt lão tướng khác hết cơn hốc nắng, đá như lên đồng. Trong lúc các cầu thủ của Trà Vinh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiền vệ Đinh Tường Hoanh cầm bóng từ giữa sân, vượt qua hàng loạt hậu vệ của Trà Vinh rồi sút ngay vào góc xa khung thành của Trà Vinh cân bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 18.

Kinh nghiệm thắng sức trẻ

Theo danh sách đăng ký thi đấu, tuổi trung bình của cầu thủ Trà Vinh là 26 tuổi, đội Tiền Giang là 29 tuổi. Tuy nhiên, ngay trong nội bộ đội Tiền Giang chia thành hai thế hệ rõ rệt: Gần chục cầu thủ thuộc dạng trụ cột và ra sân thi đấu đều trên dưới... 40 tuổi trong khi các cầu thủ dự bị đa số thuộc thế hệ 9X, chưa đầy 20 tuổi.

Sang hiệp 2, đội Trà Vinh tiếp tục dùng chiến thuật lấy sức trẻ càn lướt đối phương nhưng hàng tiền vệ của Tiền Giang với kinh nghiệm lão luyện của mình đã kéo dãn đội hình Trà Vinh.

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Cổ Hoàng Tuấn của đội Tiền Giang (nguyên là cầu thủ của đội Hải Quan) liên tục nhắc nhở các cầu thủ Tiền Giang… không được phí sức, không được cuốn theo lối chơi của Trà Vinh.

Tấn công liên tục nhưng không ghi được bàn thắng, các cầu thủ Trà Vinh đã phải trả giá đắt khi Tiền Giang bất ngờ phản công. Từ một đường chuyền như dọn cỗ, tiền vệ Hồng Tấn Đạt mang áo số 9 của Tiền Giang khéo léo đưa bóng vào lưới Trà Vinh nâng tỷ số lên 2-1.

Kể từ thời điểm này, HLV Cổ Đình Tuấn rút tiền vệ Đinh Tường Hoanh và Đinh Văn Chín ra nghỉ, thay thế bằng những cầu thủ trẻ hơn. HLV Trầm Minh Trung của đội Trà Vinh cũng tung các tiền đạo dự bị vào sân để gia tăng sức tấn công.

Tuy nhiên, trong một buổi chiều mưa mà dàn hậu vệ của Tiền Giang lại chơi quá chắc chắn, đặc biệt là sự bình tĩnh của thủ môn trẻ nhất đội Nguyễn Trường Long (áo số 1, 18 tuổi) vào ra hợp lý trong khung gỗ nên Trà Vinh không thể xuyên thủng mành lưới Tiền Giang. Phút 70, trong một pha hỗn loạn trước khung thành Trà Vinh, Tiền Giang nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem