Tam kỳ
-
Chiều ngày 9.5, sau 4 ngày tranh tài giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” do Hội Nông dân TP.Tam Kỳ, Quảng Nam tổ chức, giải nhất đã thuộc về đội Hội Nông dân phường An Sơn.
-
Ở loạt trận đấu tại vòng 8 V.League vừa kết thúc cách đây ít phút, Hải Phòng đã bị Than Quảng Ninh cầm hòa 0-0. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An nhọc nhằn hạ chủ nhà QNK.Quảng Nam với tỷ số tối tiểu 1-0.
-
Những ngày vừa qua, khách đến uống cà phê ở một quán thuộc khối phố 1, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cảm thấy ngỡ ngàng, thích thú khi bắt gặp cây chuối trổ buồng ngang thân độc đáo.
-
Sáng nay (19.11) trong buổi tiếp các phóng viên tại phòng tiếp khách của UBND TP.Tam Kỳ thông tin về vụ trộm đột nhập trụ sở ủy ban lục lọi giấy tờ, hồ sơ, các phóng viên đã được tận thấy bình sâm Ngọc Linh được cho là "độc nhất vô nhị".
-
Thời gian gần đây, nếu bất kỳ ai có mặt tại phòng tiếp khách của UBND TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đều thấy “lóa mắt” trước một bình sâm Ngọc Linh quý hiếm, "khủng" nằm ở giữa phòng.
-
Vùng nông thôn TP.Tam Kỳ từ khi có các phong trào “cổng an ninh”, “tiếng mõ an ninh” đã trở nên bình yên hơn, nạn trộm cắp, cướp giật, bẫy chó… đã giảm hẳn.
-
Đào Hùng Cường (SN 1992, ngụ xã Nghĩa Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) khai nhận do xa nhà lại chưa có kinh nghiệm trong công việc bán hàng đa cấp nên thua lỗ, luôn rơi vào tình trạng túng thiếu. Để có tiền tiêu xài, Cường bàn bạc với Diên và Xuân đi lừa các cô gái nhẹ dạ cả tin.
-
Ngày 26.9, Công an xã Tam Phú và Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) tiến hành điều tra việc kẻ xấu rạch lưới khiến 2.700 con cá sặc (cá chẽm) nuôi trong bè của ông Nguyễn Tấn Đồng (46 tuổi, ở thôn Tân Phú, xã Tam Phú) chạy hết ra sông.
-
Ngủ dậy, vừa bước ra vườn đu đủ, bà Cường “chết đứng” khi thấy hàng chục cây đu đủ một năm tuổi đang trĩu trái bị kẻ gian “phứt” ngang thân nằm la liệt dưới đất…
-
Khoảng 9h45 sáng nay (22.8), người dân cùng lực lượng chức năng đã vớt được thi thể chị Lưu Thị Ánh Bích (SN 1979, trú thôn Thạch Hưng, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) nhảy cầu tự vẫn trong đêm qua để đưa về nhà mai táng.