-
Vì ám ảnh chuyện vợ cặp bồ, Phạm Văn Thông (35 tuổi, HKTT xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) từng nghỉ làm để ở nhà canh vợ. Thậm chí do ghen tuông mù quáng, Thông còn giữ điện thoại của vợ cả tuần để theo dõi xem có ai nhắn tin hay gọi điện cho vợ mình không.
-
Trong một phút mù quáng vì ghen tuông, Phạm Văn Thông (35 tuổi, HKTT xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) đã dùng ca chứa đầy axít dội lên đầu vợ. Ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng nhân dân vào cuộc bắt giữ đối tượng để điều tra vụ việc.
-
Nghe tin con trai tạt axit khiến vợ cũ bị bỏng nặng và nhập viện, bà N. khăn gói quần áo đi ngay Hà Nội. Trong sâu thẳm suy nghĩ của mình, bà không ngờ chuyện lại đi quá xa.
-
“Nghe thấy tiếng tri hô, tôi chạy ra thấy chị Huyền đang quằn quại, đau đớn kêu cứu, còn đứa con gái nhỏ lớp 2 đang khóc thét. Khi đến gần, tôi thấy tóc, da của chị Huyền cháy xém và hơi sặc mùi axít nên tôi gọi thêm mọi người xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu” - anh Cương chứng kiến sự việc kể lại.