Tây Ban Nha lần đầu tiên lên đỉnh thế giới

Thứ hai, ngày 12/07/2010 04:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Pha phối hợp xuyên thủng hàng phòng ngự Hà Lan với cú dứt điểm trái phá của Andres Iniesta ở phút 117 đã đưa Tây Ban Nha trở thành đội vô địch World Cup 2010.
Bình luận 0

Cả Hà Lan lẫn Tây Ban Nha đều đứng trước cơ hội lịch sử và cả hai đều xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Với Tân Ban Nha, họ đang là ĐKVĐ Châu Âu và là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Bên cạnh đó, Hà Lan đang sở hữu thành tích toàn thắng kể từ vòng loại cho đến trước trận chung kết này.

img
Pha dứt điểm chính xác của Iniesta đưa Tây Ban Nha lên đỉnh vinh quang

Sự thận trọng vẫn được hai đội đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên Tây Ban Nha tỏ rõ sự vượt trội về mặt thế trận nhờ hàng tiền vệ có khả năng cầm bóng tốt. Trái lại, Hà Lan chủ động chơi rình rập và không ngần ngại phạm lỗi trong những tình huống cần thiết.

Khát khao lần đầu tiên nâng cao cúp vàng thế giới được các cầu thủ Tây Ban Nha thể hiện ngay trong những phút đầu trận đấu. Ngay ở phút thứ năm, xuất phát từ tình huống tạt bóng của Xavi, Sergio Ramos bật cao đánh đầu cực kỳ hiểm hóc và chỉ có tài năng của thủ thành Stekelenburg mới cứu thua được cho Hà Lan.

Các cầu thủ áo màu da cam có tình huống đáp trả ngay sau đó. Busquets để mất bóng rất nguy hiểm và Dirt Kuyt có khoảng trống để dứt điểm. Rất may cho Tây Ban Nha là cú đá của tiền vệ Liverpool đi không khó đối với thủ thành Casillas.

Lối chơi của Tây Ban Nha vẫn tỏ ra nhuần nhuyễn và hợp lí. Đặc biệt là những pha xuống biên của Ramos. Phút 12, Villa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Tây Ban Nha khi anh đệm bóng ra ngoài sau pha tạt bóng chuẩn xác của Xabi Alonso.

Sau gần nửa thời gian thi đấu của hiệp một, Hà Lan dần lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức các đợt phản công sắc bén. Robben vẫn là mũi nhọn nguy hiểm của “Cơn lốc màu da cam”. Tuy nhiên, những tình huống đi bóng và dứt điểm của tiền vệ Bayern Munich vẫn chưa thực sự tạo được sức ép lên phần sân của Tây Ban Nha.

Không nắm giữ được thế trận, các cầu thủ Hà Lan đã phải dùng đến những pha phạm lỗi để ngăn cản các pha tấn công của Tây Ban Nha. Chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên, trọng tài đã phải rút ra tới 5 thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ của cả hai đội, trong đó có 4 thẻ vàng dành cho Hà Lan.

Trong những phút cuối hiệp một, các cầu thủ Hà Lan tạo được hai tình huống có thể ghi bàn. Song cả Robben lẫn Mathijsen đều không thể tận dụng thành công các cơ hội mà đồng đội đã tạo ra.

Thế trận trong những phút đầu hiệp hai vẫn thuộc về Tây Ban Nha và Puyol tiếp tục uy hiếp khung thành Hà Lan bằng pha băng lên tham gia tấn công và đánh đầu cực mạnh. Rất tiếc là Capdevilla đã không thể tận dụng được tình huống bóng bật ra ngay sau đó.

Phút 62, Hà Lan tạo được cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận đấu, Sneijder thực hiện đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Tây Ban Nha để Robben một mình băng xuống. Tuy nhiên cú dứt điểm của Robben lại không thể hạ gục được thủ thành Casillas.

Chưa đầy 10 phút sau, đến lượt Villa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên của trận chung kết. Tận dụng pha phá bóng không dứt khoát của Heitinga, Villa băng vào dứt điểm nhưng thủ thành Stekelenburg đã kịp thời cản phá.

Thời gian càng trôi về cuối, các cầu thủ Tây Ban Nha càng gia tăng sức ép lên phần sân Hà Lan. Phút 77, Ramos có cơ hội để ghi bàn, rất tiếc là cú đánh đầu trong tư thế cực kỳ thoải mái của anh bóng đi cao hơn xà ngang chỉ vài chừng cm.

img
 

Phút 83, lại là Robben bỏ lỡ cơ hội mười mươi có thể kết thúc trận đấu trong vòng 90 phút với pha thoát xuống sau sai lầm của Carles Puyol. Tuy nhiên pha phạm lỗi rất kín của trung vệ Barcelona đã ngăn cản Robben trong tình huống xử lí cuối cùng.

Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức, Tây Ban Nha liên tục ép sân. Tuy nhiên hàng phòng ngự Hà Lan đã chơi cực kỳ chắn chắn khiến trận đấu phải bước vào thêm hai hiệp phụ.

Tây Ban Nha vẫn là đội nắm giữ thế trận và ở phút 97, Fabregas thoát xuống rất nhanh sau đường chuyền của Iniesta. Rất tiếc là cú dứt điểm trong tư thế đối mặt của anh không vượt qua được thủ thành Stekelenburg.

Phút 110, Heitinga phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha kéo áo đối với Iniesta và Tây Ban Nha được hưởng quả phạt trực tiếp ngay sát vạch 16m50. Tuy nhiên pha đá phạt của Xavi đi cao hơn xà ngang khung thành Stekelenburg.

Lịch sử đến với đất nước Tây Ban Nha khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn chừng ba phút. Đón đường chuyền của Fabregas, Iniesta khống chế gọn gàng và tung cú dứt điểm vào góc chết, ghi bàn mang về chiến thắng 1-0 cho Tây Ban Nha.

Thời gian còn lại là không đủ để Hà Lan làm nên một điều gì đó và Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch mới của thế giới đúng như bạch tuộc Paul đã dự đoán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem