Ngành y tế Hà Nội đang rà soát những người tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại Quảng Ninh. Trước ngày 20/1, bệnh nhân này có về ở nhà trên địa bàn quận Tây Hồ.
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những cửa hàng trên các tuyến phố tại Hà Nội đã bày bán nhiều loại Lan Hồ điệp – nữ hoàng của các loại lan. Những giò lan này có trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng và đã khoe sắc, đón chờ đại gia đến rước về.
Trước tình trạng người dân đến lễ Phủ ngày mùng 1 quá đông, Ban Quản lý Phủ Tây Hồ đã lập tức phối hợp với lực lượng an ninh để thiết lập rào chắn, kiểm soát lượng người ra vào Phủ sao cho đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Có vài câu không phải thành ngữ, cũng chẳng phải ca dao mà chỉ ghép lại vì cùng vần nhưng cũng đúng với thực tế khu vực Tây Hồ, “Đào Nhật Tân, phân Cổ Nhuế” hay “Ổi Quảng Bá, cá Tây Hồ”. Cá Tây Hồ quả là nhiều.
Dự án do Cty cổ phần xây dựng Sông Hồng làm chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận từ năm 2010. Đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai, chủ đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ tài chính và xin điều chỉnh quy hoạch với lý do “thị trường bất động sản không thuận lợi”.
Dự án do Cty cổ phần xây dựng Sông Hồng làm chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận từ năm 2010. Đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai, chủ đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ tài chính và xin điều chỉnh quy hoạch với lý do “thị trường bất động sản không thuận lợi”.
Tuyến đường đê Nghi Tàm vừa mới được khánh thành với tổng mức đầu tư hơn 311 tỷ đồng chỉ mới đưa vào sử dụng hơn 1 tháng nhưng bức tường bê tông cốt thép bên đường đã trở thành nơi thể hiện nhiều tác phẩm graffiti tự phát.