Thác dray sap
-
Mỗi ngày trong dịp Tết Nguyên Đán, hàng ngàn du khách nô nức đổ về thác Đray Sáp (Đắk Nông) để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Tiếng thác đổ vang vọng, làn nước trắng xóa tựa dải lụa mềm, hòa cùng khung cảnh hoang sơ, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.
-
Chưa muốn rời đi, nhưng vẫn phải tiếp tục lên đường. Bỏ lại sau lưng tiếng ì ầm của ngọn thác Dray Sap (xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) để đi ra cửa khu du lịch, tôi nghe như dòng Serepok thở dài. Đến đã vội, mà đi càng vội, đã gọi gì là biết đủ về nhau?
-
Nằm cách TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khoảng 40 Km, cụm thác Dray Sap – Gia Long thuộc địa phận huyện Krông Nô (Đắk Nông) là điểm đến tham quan lý tưởng của hàng trăm lượt khách gần xa mỗi năm.
-
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã tìm thấy thi thể du khách nước ngoài mất tích ở thác Đray Sáp, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
-
Đến sáng nay, cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức tìm tung tích một người Nga nghi mất tích khi đi chơi thác ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
-
Đứng từ trung tâm Khu du lịch văn hóa sinh thái thác Đray Sáp – Gia Long, trước mắt chúng tôi là những cửa hàng bày bán phong phú những sản vật của núi rừng Tây nguyên. Rẽ về hướng tay trái là cổng vào khu thác Đray Sáp với tấm biển đề như mời gọi:”Dray Sap - Đón chào Quý Khách”.
-
Đây là một trong những hoạt động do UBND tỉnh Đăk Nông phối hợp với Ban tổ chức chương trình Năm du lịch quốc gia Tây Nguyên-Đà Lạt 2014 tổ chức tại Khu du lịch thác Đray Sáp, xã Đác Sô, huyện Krông Nô.