Thắng Marseille, Inter vẫn chia tay Champions League

Thứ tư, ngày 14/03/2012 06:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đánh bại Marseille với tỷ số 2-1 trong một trận cầu kịch tính ở những phút chót nhưng Inter Milan vẫn phải ngậm ngùi chia tay đấu trường Champions League do luật bàn thắng trên sân khách.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Yuto Nagatomo được xếp đá ở vị trí hậu vệ cánh trái. Nơi hàng tiền vệ, Andrea Poli đá chính thay Esteban Cambiasso. Trên hàng công, Diego Milito sát cánh cùng Diego Forlan. Bên phía Marseille chỉ có một sự điều chỉnh duy nhất so với trận lượt đi tại Velodrome hôm 23.2 đó là sự xuất hiện của Loic Remy trên hàng tiền đạo thay cho Brandao.

img
Chiến thắng 2-1 trước Marseilla cũng không thể giúp Inter giành tấm vé vào tứ kết.

Do đã để thua 0-1 trong trận lượt đi nên Inter cần ghi ít nhất 2 bàn và không để lọt lưới bàn nào nếu muốn giành quyền đi tiếp. Tuy phải đi đấu trên sân khách nhưng Marseille lại là đội nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút thứ nhất, Mathieu Valbuena có pha che chắn kín kẽ trước khi tung ra cú sút đi trúng vị trí của Julio Cesar.

Sau ít phút để đối thủ ép sân, Nerazzurri đã sốc lại đội hình và tạo ra được một số pha lên bóng nguy hiểm. Phút thứ 8, Javier Zanetti có nỗ lực đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang rất khó chịu buộc thủ thành Steve Mandanda phải đẩy bóng ra và Wesley Sneijder nhanh chân tung ra pha dứt điểm, nhưng bóng lại tìm trúng vị trí của Mandanda. Ít phút sau, Milito lại có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, song vẫn không thể chiến thắng được người gác đền bên phía đội khách.

Với lối chơi cơ động và không ngại đeo bám, Marseille đã khiến Inter Milan gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thế trận. Phút 18, Morgan Amalfitano thực hiện đường tạt cánh đúng tầm để Remy bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, thế trận diễn ra khá cân bằng và chậm rãi. Phút 38, Jeremy Morel có bóng ở cự ly khoảng hơn 30m và bất ngờ tung ra cú sút xa rất căng đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sau giờ giải lao, Inter vẫn thi tiếp đá như “gà mắc tóc” và HLV Claudio Ranieri đã quyết định tung bộ đôi Joel Obi, Giampaolo Pazzini vào sân thay Sneijder và Forlan. Sự xuất hiện của bộ đôi này đã giúp đội bóng áo sọc Xanh-Đen thi đấu khởi sắc hơn. Phút 71, Marseille được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 30m và Valbuena đã treo bóng rất khó chịu vào trong vòng cấm cho Alou Diarra bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc buộc Julio Cesar phaie trổ tài cứu thua.

Sau rất nhiều nỗ lực tấn công, cuối cùng Inter cũng có được bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 75. Xuất phát từ cú dứt điểm của Pazzini, bóng đạp trúng người Nicolas N’Koulou bật ra và Milito đã nhanh chân tung ra pha dứt điểm hạ gục Steve Mandanda.

Những phút cuối trận, Inter đã nỗ lực dồn lên tấn công, nhưng do phung phí cơ hội nên họ đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 90. Nhận đường chuyền từ chuyền dài của thủ thành Mandanda, tiền đạo vừa vào sân thay người là Brandao dùng kỹ thuật loại bỏ bộ đôi trung vệ Lucio - Walter Samuel rồi tung ra pha dứt điểm quyết đoán không cho Julio Cesar một cơ hội cản phá.

Tới phút 90+3, thủ môn Mandanda bên phía Marseille bị truất quyền thi đấu do truy cản trái phép với Pazzini trong vòng cấm. Tuy Pazzini đã thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định tỷ số 2-1 (tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận là 2-2), nhưng chừng đó là chưa đủ để Inter giành tấm vé đi tiếp do họ đã để lọt lưới trên sân nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem