Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Để đi tới trận chung kết Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc lần thứ VI - Press Cup 2022 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) chiều nay, đội bóng báo NTNN/Dân Việt đã trải qua hành trình vượt khó ở vòng bảng B với cục diện "căng như dây đàn".
Cụ thể, NTNN/Dân Việt đã khởi đầu nan khi thua Liên quân Báo chí Nghệ An 0-1. Nhưng sau đó, đội đã có 2 trận thắng liên tiếp cùng tỷ số 1-0 trước chủ nhà Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.
Vào bán kết với tư cách nhất bảng B, NTNN/Dân Việt tiếp tục vượt qua Báo chí Thanh Hóa sau loạt đá luân lưu (hòa 1-1 sau 50 phút thi đấu chính thức).
Đối thủ của NTNN/Dân Việt trong trận chung kết chiều nay là Đài truyền hình Việt Nam (VTV) - đội đã 2 lần vô địch Press Cup vào các năm 2017, 2019 và toàn thắng trên hành trình đi tới trận chung kết.
Trong đội hình VTV có những cầu thủ từng chơi bóng ở V.League trong màu áo Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội là Trịnh Quốc Hưng, Lê Quang Long (Long "thổi").
Xác định VTV cực mạnh và NTNN/Dân Việt không còn cách nào khác là phải chơi phòng ngự phản công hợp lý, tận dụng triệt để các cơ hội phản công tạo ra.
Diễn biến trên sân cho thấy, VTV đã đá nửa sân với những pha hãm thành liên tiếp. Tuy nhiên, hàng thủ NTNN/Dân Việt với sự chỉ huy của trung vệ kỳ cựu Kiều Minh đã chơi chắc chắn. Hàng tiền vệ đánh chặn từ xa rất tốt, bắt bài "làm tường" nhả ra cho tuyến 2 dứt điểm của VTV.
Trong những cơ hội hiếm hoi VTV sút bóng, thủ môn Hoàng Nam lại cản phá cứu thua. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, giữa hiệp 1, VTV nhận bàn thua từ một pha phản công hoàn hảo của NTNN/Dân Việt.
Minh Tiến "châm ngòi" sang cánh phải cho đội trưởng Xuân Hạnh băng lên căng ngang đầy nhạy cảm cho Mạnh Lực dứt điểm cận thành mở tỷ số trong sự ngỡ ngàng của những nhà vô địch Press Cup 2019.
Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 và cả 25 phút hiệp 2, VTV vẫn không thể một lần xuyên thủng "bức tường" phòng ngự có chiều sâu, kỷ luật mà NTNN/Dân Việt tạo ra.
Kịch tính xuất hiện ở những phút cuối trận khi Xuân Hạnh có pha tăng tốc phản công dứt điểm quyết đoán nhưng thủ môn VTV đã bay người cứu thua.
Ngay sau đó, VTV có pha dứt điểm hiểm hóc nhưng Hoàng Nam một lần nữa chứng minh tài năng của mình để đẩy bóng giữ sạch mành lưới.
Thắng trận chung cuộc 1-0, NTNN/Dân Việt đã lên ngôi vô địch Press Cup 2022. Chiến thắng ghi nhận tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể của những cây viết luôn "Sát cánh cùng nông dân Việt".
HLV Chanh Văn Tài: "Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc lần thứ VI - Press Cup 2022 được tổ chức rất quy mô, bài bản trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) với sự tham dự của nhiều đội bóng mạnh đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước.
Với lực lượng không quá mạnh, việc đội bóng báo NTNN/Dân Việt có thể lên ngôi vô địch là một điều gì đó thật sự kỳ diệu.
Ngay khi chuẩn bị bước vào giải, chúng tôi đã rơi vào thế khó khi thiếu hụt nhân sự. Bà của hậu vệ cánh Anh Văn mất nên anh phải quay trở về quê lo việc nhà. Sau đó, mật độ thi đấu 2 trận/ngày quá dày khiến một số trụ cột bị quá tải.
Sau mỗi trận đấu, chúng tôi phải mua không biết bao nhiêu là đá lạnh để bỏ vào xô cho cầu thủ ngâm chân, giúp nhanh hồi phục cơ. Với các cầu thủ bị căng cơ, căng bắp, trực tiếp tôi đã dùng thuốc đặc trị, xoa bóp cho từng cầu thủ giúp họ có thể hồi phục thể trạng tốt nhất cho trận tiếp theo.
Ở trận chung kết, lực lượng của NTNN/Dân Việt yếu hơn VTV nhưng chúng tôi vẫn có niềm tin chiến thắng vì đã nghiên cứu kỹ lối chơi, từng "miếng đánh", những nhân tố xuất sắc của đối thủ.
NTNN/Dân Việt đã quyết định chơi phòng ngự phản công, "phá nát" lối chơi bật nhả của VTV khiến họ ức chế, không triển khai được bóng. Các tiền vệ của NTNN/Dân Việt di chuyển nhiều, đánh chặn tuyến 2, hỗ trợ phòng ngự tốt và đã giành được chiến thắng xứng đáng".