Thành phố Tam Kỳ
-
Tại Quảng Nam, đợt mưa lũ bất thường những ngày qua đã khiến 4 người chết và gây thiệt hại lên đến 126 tỷ đồng.
-
Hơn 1 năm đón nhận kỷ lục Việt Nam, con đường thuyền thúng tại Quảng Nam đã bị đốt rụi, tiêu tan.
-
Từ một bãi đất hoang sơ, nắng cháy da, không một bóng cây như sa mạc, nhưng qua đôi bàn tay của lão nông 65 tuổi ở xứ Quảng đã biến vùng đất ấy từ “không đến có”, và giờ đây một trang trại gà hàng chục ngàn con, mỗi năm “đẻ” tiền tỷ.
-
Đó là em Nguyễn Quốc Thạch (học sinh 12/2, Trường THPT Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), thí sinh duy nhất tỉnh Quảng Nam đạt 9,75 môn Ngữ Văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.
-
Trong những năm qua, ngành giáo dục TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đã thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho đến chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn.
-
Chỉ với 15m2, chị Nguyễn Thùy Dương đã tạo nên một không gian bắt mắt bày bán các mặt hàng nông sản sạch, sản xuất theo cách hữu cơ, không thuốc trừ sâu thu hút khách tới mua nườm nượp.
-
Rủ con cô ruột đi uống cà phê nhưng bị từ chối nên con cậu ruột mang dao đến nhà chém chết con cô ruột.
-
Những ngày qua, hàng trăm ngư dân vùng biển Quảng Nam đã trúng đậm mùa sứa biển, mỗi chuyến ra khơi đánh bắt có thể thu về vài tạ sứa, nếu thuyền nào trúng lớn có thể thu tiền triệu mỗi ngày.
-
Con đường thuyền thúng ở làng Bích Họa Tam Thanh (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đẹp lung linh, "độc" lạ nhất Việt Nam, nhưng qua 8 tháng được công nhận kỷ lục Việt Nam, hiện đã hoang phế, nhiều chiếc thuyền thúng nát tươm.
-
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các “lao công” của Công ty CP Môi trường đô Quảng Nam, những người mang lại cho phố phường tỉnh Quảng Nam sự sạch sẽ, môi trường trong lành, nhất là những ngày trước và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.