Thành phố Thái Bình
-
UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển TP.Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
-
Đến thôn Tống Thỏ Trung, xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), hỏi trang trại của anh Bùi Văn Khang người dân ai cũng biết bởi đây là trang trại có quy mô lớn nhất xã, được đầu tư xây dựng bài bản, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Mạnh dạn đầu tư nuôi loài vật nuôi mới, lạ như chồn hương-đó là cách làm giàu của anh Đoàn Văn Nghiên, xóm 6, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Nhờ "đánh liều" đầu tư nuôi chồn hương mà gia đình anh Nghiên có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Không chỉ đam mê loài chim cu gáy, anh Mai Văn Thể ở thôn Cự Phú, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) còn có biệt tài làm lồng chim cu gáy. Những tác phẩm mang tính nghệ thuật ấy đã vươn đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
-
Một giò phong lan phi điệp đột biến "siêu hiếm" có tên "Người đẹp Bình Dương" được chuyển giao cho một nhóm người chơi lan ở Thái Bình với giá gần 10 tỷ đồng đang gây xôn xao giới chơi lan.
-
Khi vào thăm nhìn thấy đàn chồn hương 70 con của gia đình anh Đoàn Văn Nghiên, thôn Thượng Cầm, xóm 6, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình (Thái Bình) thì người "yếu bóng vía" sẽ thấy ghê ghê, nhưng anh thì bảo: "trông nó ghê thế thôi chứ hiền, nuôi nhàn, tốn ít thức ăn và thu nhập thì cũng mê lắm".
-
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học, đang có việc làm tại 1 công ty ở thủ đô, anh Trần Văn Phóng bỏ về quê thôn Trần Phú, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình (Thái Bình) để làm nông dân. Anh đầu tư chăn nuôi thỏ, lợn rừng...Sau 10 năm gây dựng, trang trại chăn nuôi của "anh cử nhân hóa học" có lãi 200 triệu đồng/năm.