Thắp hương
-
Hơn 20.000 người đã đến thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7.
-
“Ở Cao Bằng có “cổng trời” thiêng lắm, ước gì được nấy, nhiều người lên đây thắp hương, thậm chí có cả quan chức của Trung ương cũng còn lên nữa mà…”.
-
Mặc dù đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng ngôi đền Khai Long ở thôn Đông Bích, xã Trung Sơn ( Đô Lương, Nghệ An ) vẫn được người dân nơi đây tôn kính, bởi theo họ đó là một ngôi đền “thiêng” có tuổi đời hàng trăm năm.
-
Sáng 28.4 tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa, thắp hương tại khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
-
Dân làng Thanh Bình (xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thường gọi phiến đá ấy là “ông đá”, “thần đá”. Theo họ, đó là một phiến đá nhiệm màu...
-
Vừa xuống nhà tiếp khách sau khi thắp hương, chủ nhà tá hóa phát hiện căn phòng thờ bị cháy. Vụ hỏa hoạn làm toàn bộ sàn gỗ, tủ quần áo vào một chiếc tivi tại phòng thờ bị thiêu rụi.
-
Chiều muộn, trước dịp 49 ngày của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp chúng tôi vào nhà thắp hương. Sau đó ngồi ngay cạnh bàn thờ của Người, nghe những người con kể lại chuyện ông bà dạy con cháu…
-
Vào năm 1995, khi chúng tôi ở xã về thôn thì hội người cao tuổi đang có hội nghị căng thẳng chỉ vì người được chọn xông đình năm mới vừa cho con trai ra báo hoãn không nhận nhiệm vụ, làm các cụ bô lão lo quýnh!
-
Không rõ ngôi mộ là của ai nhưng người dân gọi chung một cái tên là “mả ông thiêng”. Ngôi mộ này cũng được đồn thổi có sự kỳ lạ là không ai đắp nhưng tự lớn dần lên một cách rất khó tin.
-
Người dân xã Tân Minh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ không ai là không biết tới ngôi mộ linh thiêng thờ mẫu khuyển của dòng họ Đinh Công. Ngôi mộ có từ lâu đời nhưng vẫn là một câu chuyện kỳ lạ.