Thấy gì từ danh sách ĐT Việt Nam lần này?

Thứ bảy, ngày 05/10/2019 15:10 PM (GMT+7)
Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với đội tuyển Malaysia và Indonesia tới đây đã được HLV Park Hang-seo chốt lại, có bất ngờ, cũng có tiếc nuối và tiếp tục là những toan tính kĩ càng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.
Bình luận 0

Sự thận trọng của HLV Park

Trong số chín cầu thủ bị loại, ngoại trừ một số trường hợp chấn thương (Lương Xuân Trường, Võ Huy Toàn…) thì những cái tên mới chưa thể gây ấn tượng được với HLV Park. Nguyễn Công Thành, A Hoàng, Hà Minh Tuấn… vẫn chưa có đủ sức bật cần thiết để lọt vào “mắt xanh” của chiến lược gia 60 tuổi. Mr. Park chắc hẳn cũng rất muốn có một chút thay đổi nào đó, bằng việc triệu tập nhiều cái tên mới nhưng dường như thời điểm này chưa phải lúc thích hợp cho những thử nghiệm khác nhau. Tuy vậy, phải thừa nhận rằng lần tập trung này của ĐT Việt Nam chứng kiến quá nhiều những chấn thương đáng tiếc của các cầu thủ, tập trung vào các tân binh. Ngô Hoàng Thịnh chưa thể có lấy một buổi tập chung cùng đội, đã phải chia tay đồng đội vì đau mắt. Võ Huy Toàn- sau ba năm cố gắng nỗ lực để quay trở lại đội tuyển, cũng đành chấp nhận rời đội tuyển vì chấn thương chân trái. Mạc Hồng Quân, Đặng Anh Tuấn, Trần Nguyên Mạnh, vì những chấn thương khác nhau, nên đành chờ một cơ hội khác để khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia.

img

HLV Park Hang-seo đặt niềm tin vào những gương mặt quen thuộc. Ảnh: VNN.

Nhìn vào danh sách các cầu thủ còn lại của đội tuyển, không khó để người hâm mộ có thể “đọc vị” được những cái tên nào sẽ tiếp tục được trao cơ hội trong những trận đấu tới đây. Sẽ tiếp tục là một bộ khung quen thuộc, những con người đã gắn liền với thành công của đội tuyển trong suốt hai năm qua. Sự thận trọng và niềm tin của HLV Park với những trụ cột càng thể hiện rõ ở cách ông chốt danh sách từ khá sớm và không cần đợi các cầu thủ CLB Hà Nội trở lại tập cùng. Đến thời điểm này, mọi nước đi của vị thuyền trưởng của đội tuyển đều đi đúng hướng cho nên không có lí do gì để không tiếp tục đặt niềm tin vào một cỗ máy vốn đã hoạt động quá trơn tru cả.

Hàng thủ bớt đi nhiều nỗi lo

Trong số 25 cầu thủ trụ lại trong danh sách ĐT Việt Nam lần này, có tới 8 suất nằm ở vị trí hậu vệ. Trong số đó, có những cầu thủ đa năng có thể đảm nhiệm nhiều hơn một vị trí ở trước mặt khung gỗ- vị trí gần như không thể tuột khỏi tay Đặng Văn Lâm. Phạm Xuân Mạnh đã hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí cầu thủ 23 tuổi đã có bàn thắng vào lưới B.Bình Dương hôm 15/9 vừa rồi. Đoàn Văn Hậu chắc chắn sẽ có mặt, và dù chưa được hít thở bầu không khí tại Eredivisie nhưng màn trình diễn của cầu thủ này trong màu áo U-21 SC Heerenveen là hoàn toàn đáng chờ đợi. Các vị trí khác của hàng phòng ngự đều đang có phong độ tốt và sẵn sàng hóa giải những đợt tấn công của mọi đối thủ trong hai trận đấu với Malaysia và Indonesia tới đây.

Hiện tại, nếu sử dụng sơ đồ ba trung vệ, ĐT Việt Nam sẽ có ít nhất hai cầu thủ có thể đảm nhận được một vị trí ở hàng ngang phòng ngự cuối cùng. Cụ thể, ở vị trí chạy cánh phải, HLV Park có sự phục vụ của Trần Văn Kiên, Vũ Văn Thanh ( thậm chí là cả Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Trọng Hoàng đều có thể thi đấu tốt ở vị trí này). Bên cánh đối diện, Đoàn Văn Hậu vẫn sẽ là ưu tiên số 1 của ông thầy người Hàn. Những phương án dự phòng sẽ là Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh hay Phạm Xuân Mạnh, những cái tên đã quá quen với việc đá cánh trái. Ở bộ ba trung vệ, Nguyễn Công Thành hoàn toàn đủ khả năng thay thế Đỗ Duy Mạnh- cầu thủ đã phải cày ải liên tục thời gian qua. Với những gì Công Thành thể hiện trong màu áo CLB Thành phố Hồ Chí Minh, cầu thủ này hoàn toàn xứng đáng với một suất đá chính trong đội hình ĐT Việt Nam, bên cạnh Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng- hai vị trí gần như không thể thay thế thời điểm này.

Nỗi lo trên hàng tiền đạo

Trong số 9 cầu thủ bị loại khỏi danh sách, khá bất ngờ khi hai trong số đó là hai tiền đạo và đang có ít nhất 7 bàn tại V.League. Mạc Hồng Quân gặp chấn thương háng và không thể góp mặt trong danh sách, còn Hà Minh Tuấn có lẽ vẫn còn chưa có duyên với màu áo tuyển. Vậy là trong số các tiền đạo còn lại của ĐT Việt Nam, ngoài Nguyễn Văn Toàn, không một tiền đạo nào khác ghi được nhiều hơn…5 bàn tại V.League mùa này. Văn Toàn dù bỏ túi cho mình 8 pha lập công nhưng cầu thủ này chưa bao giờ là sự lựa chọn hợp lý cho vị trí trung phong cắm cả. Rất có thể Văn Toàn sẽ được vào sân từ đầu nhưng HLV Park sẽ xếp cầu thủ của HAGL ở vị trí tiền đạo cánh- vị trí ưa thích của cầu thủ này, và cũng là vị phát huy được hết tiềm năng của tiền đạo sinh năm 1996.

Vị trí của Văn Toàn, có thể tạm yên tâm khi tiền đạo quê Hải Dương thời gian qua vẫn giữ được phong độ ổn định. Nỗi lo sẽ nằm ở vị trí còn lại trên hàng công, nơi HLV Park cần một trung phong cắm đủ sắc bén để giải quyết trận đấu. Nguyễn Việt Phong, Nguyễn Tiến Linh là hai phương án khả dĩ cho vị trí tiền đạo cắm của đội tuyển, nhưng một người mới chỉ ghi được đúng…1 bàn cho CLB tại V.League, người còn lại thì chơi rất mờ nhạt trong trận đấu gặp ĐT Thái Lan hôm 5/9 vừa qua. Những sự lựa chọn khác, có Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Công Phượng- hai cầu thủ từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia hồi cuối năm ngoái, giờ đã không còn sắc bén như tại AFF Cup năm ngoái. Một cơn đau đầu thật sự với HLV Park Hang-seo và liệu cái tên nào trong số những tiền đạo sẽ tạo nên được khác biệt?

Bài toán nơi tuyến giữa

Không đơn thuần chỉ là việc lựa chọn và bố trí hàng công đủ sức mạnh, việc sắp xếp nhân sự của tuyến tiền vệ ra sao cũng khiến HLV Park Hang-seo phải suy nghĩ ít nhiều. Nguyễn Tuấn Anh đang đạt phong độ tốt và nếu nhìn vào màn trình diễn của tiền vệ này trong trận đấu với Thái Lan hôm 5/9, sẽ không có gì khó hiểu nếu tiền vệ này được ra sân từ đầu trong những trận cầu tới đây. Vậy hai vị trí còn lại, sẽ do cầu thủ nào đảm nhận?

img

Tuấn Anh sẽ vẫn là "hạt nhân" nơi tuyến giữa ĐT Việt Nam.

Gần như chắc chắn, đọc đến đây, cái tên xuất hiện trong đầu nhiều cổ động viên sẽ là Nguyễn Quang Hải. Đúng! Với tài năng của mình, Hải “con” vẫn sẽ là hạt nhân nơi hàng công của đội tuyển, nhưng đó cũng là vị trí mà các cầu thủ đối phương chú ý và gây áp lực lớn nhất trong số 11 vị trí trên sân. Cách đây một tháng, các tiền vệ Thái Lan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chia cắt, cô lập Quang Hải trong trận đấu trên sân Thammasat và gần như chắc chắn, HLV Tan Cheng Hoe hay HLV Simon McMenemy sẽ chỉ đạo cầu thủ của mình khóa chặt số 19 của ĐT Việt Nam - tức khóa kín các phương án tấn công của đoàn quân thầy trò HLV Park. Trong trường hợp Hải “con” bị khóa chặt, liệu cái tên nào sẽ đóng vai trò sáng tạo, kiến thiết để có thể cung cấp đủ bóng cho tiền đạo ghi bàn?

Còn nhớ, tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018, hai tiền vệ Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy đã ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil. Cả hai cầu thủ kể trên đều có mặt trong danh sách đội tuyển lần này, và may thay, cả Huy Hùng lẫn Đức Huy (và Đỗ Hùng Dũng) đều là những cái tên phù hợp để HLV Park “đối phó” với cả ĐT Malaysia và Indonesia. Cả hai đối thủ tới đây của ĐT Việt Nam đều có hàng tiền vệ rất mạnh và việc bố trí những tiền vệ thiên về tranh chấp và có lợi thế và thể lực sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho việc bố trí nhân sự nơi tuyến giữa. Nhưng dù đó có là ai đi chăng nữa, Mr. Park cũng sẽ phải rất thận trọng vì chỉ một sai sót nhỏ thôi sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới chặng đường phía trước.

Mỗi khi danh sách của đội tuyển quốc gia được chốt lại cũng là lúc những ý kiến trái chiều đều xuất hiện và có không ít người đòi làm thay việc của ban huấn luyện. Tất nhiên, khán giả có những ý kiến của riêng mình, nhưng HLV Park Hang-seo mới là người hiểu nhất đội tuyển cần gì. Chỉ còn ít ngày nữa, các cầu thủ Malaysia sẽ phải làm khách trên sân Mỹ Đình, và hãy cùng đồng hành và tin tưởng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu tới đây, đó luôn là cách tốt nhất để thể hiện tình cảm của người hâm mộ với cầu thủ và ban huấn luyện.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem