Thầy phán
-
Một chị khác trong nhóm hỏi: “Em tính mở cửa hàng, chị bảo nên mở hàng ăn hay hàng uống?” - “Mở hàng uống đi, năm nay uống đại lộc”. “Năm nay em tính ghi số có được không?” - “Được, năm nay có cung cờ bạc” - thầy phán...
-
Về phong tục ngày Tết (như các bài trước đã trích đăng và giới thiệu trên chuyên mục Quê nhà của Báo Dân Việt), trong quan niệm của người Việt còn có lệ chọn ngày để mở hàng đầu năm mới.
-
Trong khi nhà trai chọn một ngày cưới thì nhà gái lại khăng khăng cho rằng ngày đó xung tuổi con gái, dễ chết yểu và nhất quyết chọn ngày khác. Đám cưới của Lan bị gác lại vì cả hai bên đều không đồng ý tổ chức nếu khác ngày mỗi bên đã chọn.
-
(Dân Việt) - Đầu năm, nhiều người thường xem một quẻ bói để biết tiền vận hậu vận, song có người nghe thầy phán xong thì mất ăn mất ngủ... Họ đã bị mắc mưu các thầy và rơi vào bẫy “cúng giải hạn” đầu năm.
-
Thầy phán: “Với 6 môn thi tốt nghiệp, ta có 6 lá bùa, đến trước ngày thi mang ra đốt rồi lấy tro hòa vào nước uống, đảm bảo mọi xui xẻo sẽ không còn”. Mỗi lá bùa thầy đưa ra, sỹ tử "tự nguyện" bỏ thêm vào đĩa lễ 50.000 đồng...
-
Thời gian qua, miền quê La Xuyên (xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) xôn xao trước tin nhóm người ăn thịt rùa thần, lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Phóng viên đã về tìm hiểu thực hư câu chuyện.